Con bị giết, mẹ già bị đánh trọng thương

Giadinh.net - Huấn đã tát vào mặt bà Đức và to tiếng: “ Mày đẻ con không dạy được để tao dạy cho”. Thấy mẹ bị hành hung, Hồ Việt Trì hai tay cầm 2 dao lao vào chém Huấn...

Vào khoảng 14 giờ ngày 06/5, tại xóm 2 xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Người bị giết chết là Hồ Việt Trì (SN 1988) trú tại xóm 2.
 

Thi thể của Trì được đưa về nhà.

 
Theo nguồn tin của nhân dân và các cơ quan chức năng, do mưu thuẫn cá nhân từ trước, vào lúc 14 giờ 30 ngày 06/5, Nguyễn Văn Hoài (xóm 1 xã Sơn Hàm), Phan Văn Huấn (SN 1978, xóm 10 xã Sơn Hàm) rủ Hồ Hữu Tuấn (SN 1981, xóm 12 xã Sơn Hàm) mang hung khí đến nhà Hồ Việt Trì hỏi tội vì sao Trì lại đánh em của Nguyễn Văn Hoài.
 
Khi Hồ Hữu Tuấn lấy cốc trên bàn ném ra uy, Hồ Việt Trì liền chạy vào nhà xách ra 2 con dao. Thấy tình hình căng thẳng, bà Nguyễn Thị Đức (mẹ của Trì) đã xô Hoài và Huấn ra khỏi nhà, đồng thời Hồ Hữu Tuấn can ngăn Trì, đẩy Trì vào nhà tránh xô xát. Bất ngờ, Phan Văn Huấn đã tát vào mặt bà Đức và to tiếng: “ Mày đẻ con không dạy được để tao dạy cho”.

Thấy mẹ bị hành hung, Hồ Việt Trì hai tay cầm 2 dao lao vào chém Huấn. Hoài và Huấn đã dùng hung khí (ống típ, ven, gậy…) lao vào đánh Trì . Bà Đức ôm con cũng bị đám thanh niên hành hung không thương tiếc. Sau khi Trì quỵ xuống, người thân và làng xóm phải đưa Trì đến bệnh viện Hương Sơn cấp cứu, nhưng Hoài vẫn hùng hổ quyết giết chết Trì.
 
Do thương tích quá nặng, Trì đã được Bệnh viện Hương Sơn cho chuyển viện Việt Nam - Ba Lan, và đã tử vong. Thi thể đã được đưa về nhà vào sáng nay (07/5).
 
Bà Nguyễn Thị Đức bị hành hung phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn với 5 vết thương trên người.
 
Phan Văn Huấn bị thương đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn. Nguyễn Văn Hoài đã bỏ trốn.
 
Hiện tại các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ án.
 
Lê Văn Vỵ
vietanh