Côn đồ đánh vợ, đánh chết cả người can ngăn
Giadinh.net - Những ngày qua, dư luận người dân Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội xôn xao về việc Trần Tuấn Minh hành hung khiến ông Nguyễn Văn Mão, 66 tuổi, trú tại số 9, ngách 38, ngõ 191, Lạc Long Quân bị tử vong khi ông này can ngăn Tuấn đừng hành hạ vợ.
Bà Phạm Thị Bình, trú tại số 60 Làng Đông, phường Bưởi cho biết: Khoảng 17h10 ngày 8/3/2007, tôi và ông Mão đi bộ tập thể dục quanh hồ như mọi ngày. Bỗng thấy chị Trần Thị Kim Oanh, từ nhà số 74, ngõ 378 Thụy Khuê chạy ra, miệng nhòe nhoẹt máu. Trần Tuấn Minh, chồng chị Oanh, tay cầm vỏ chai Cocacola chạy theo sau nắm tóc vợ giữ lại để đánh. Hai đứa trẻ khoảng hơn mười tuổi là con của đôi vợ chồng này, kêu khóc xin bố tha cho mẹ chúng.
Ông Mão liền can ngăn nhưng Minh vẫn tiếp tục đánh vợ tàn nhẫn. Thấy thế, ông Mão bảo sẽ gọi Cảnh sát 113 và rút điện thoại ra bấm số. Minh liền lôi vợ vào trong nhà rồi quay ra đuổi đánh ông Mão; khi đuổi kịp, Minh liền đạp ông Mão ngã xuống hồ. Sau đó, Minh cùng tôi và một vài người khác vớt ông Mão lên và đưa vào Bệnh viện 354. Tại đây, Minh bảo: “Tôi đã cứu người và hoàn thành nhiệm vụ”(?), rồi ra bắt xe ôm đi về.
Tại hiện trường vụ án, phóng viên được ông Nguyễn Văn Thái, người can ngăn tên Minh không cho đánh ông Mão, kể lại: “Hôm đấy, tôi thấy một thanh niên to khỏe đang đuổi đánh một ông già khoảng 70 tuổi quanh vườn hoa và ghế đá ven hồ. Ông già thì vừa chạy, tay vừa ôm đầu chúi xuống, không có chút gì là kháng cự lại.
Thấy thế, tôi chạy ra ôm lấy thanh niên ấy, dù anh ta to khỏe hơn tôi nhiều và bảo: “Thôi, không đánh người nữa!”. Gã thanh niên vẫn chửi: Mày còn muốn gọi công an nữa không? Mày còn muốn gọi 113 nữa không?” Vừa nói gã lại lao vào đánh đấm rất mạnh. Hắn đá vào cổ ông già rồi cầm lấy cánh tay lôi ông ấy ra và đạp xuống hồ. Sau này tôi rất ân hận vì đã không giữ kịp gã thanh niên đó lại. Vì nước ven hồ chỉ xâm xấp, nên ông già nằm sấp mặt xuống hồ bất động. Tôi tưởng ông già đã chết nên bảo gã thanh niên: “Mày đánh chết người rồi đấy. Xuống bê ông ấy lên đi!”. Tôi nói đến lần thứ 3 thì gã thanh niên mới chịu xuống cùng một số người khác đưa ông già lên và gọi taxi đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Ông Thái chỉ nơi ông Mão bị tên Minh đạp xuống hồ. Ảnh: T.G
Bà Đỗ Thị Mỹ, vợ ông Nguyễn Văn Mão nói trong nước mắt: “Tên sát nhân dã man quá! Một ông nhà tôi chỉ biết bỏ chạy, không kháng cự, đến khi bị đòn ôm đầu chúi vào góc ghế đá mà hắn vẫn không buông tha, vẫn đánh đập dã man và đạp xuống hồ. Các bác sỹ xác định ông nhà tôi bị gãy 3 đốt sống cổ, đứt tủy, các dây thần kinh và khả năng sống là rất thấp nên phải chuyển ngay sang Bệnh viện Việt - Đức. Nằm trên giường cấp cứu, ông nhà tôi nói: “Tôi chỉ sống được 1, 2 tiếng nữa thôi nhưng hôm nay tôi đã cứu được một người”. Sau 18 ngày mê man, chồng tôi đã mất”.
Khi phóng viên liên hệ với chị Trần Thị Kim Oanh, vợ tên Minh, thì nhận được trả lời là hiện giờ chị đang rất sợ gã chồng vũ phu và kinh hoàng trước những sự việc vừa xảy ra, nên chưa thể cung cấp thông tin gì xung quanh vụ việc này.
Được biết, ngày 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Trần Tuấn Minh. Ngày 14/4, sau hơn một tháng lẩn trốn, tên Minh đã ra đầu thú tại Công an quận Tây Hồ.
Nguyễn Thắng