Côn đồ ra quán bia múa kiếm, chém người

Bị gí súng vào đầu trong chiếu bạc, Cường gọi đàn em đến "xử" đối thủ tại quán bia. Anh ta hô lớn: “Chém chết chúng nó cho tao”.

Ngày 23/12, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, ở Hải Phòng) cùng 6 đồng bọn về tội giết người.

Theo cơ quan công tố, trưa 12/4/2008, do mâu thuẫn cá nhân, Cường bị hai người lạ mặt gí súng vào đầu trong chiếu bạc nên lập kế hoạch phục thù.

Biết đối thủ đang nhậu cùng bạn ở một quán bia ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, Cường gọi Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Hồng Quân, Đinh Ngọc Hiếu, Trương Ngọc Thắng, Đỗ Tiến Dũng cùng một số người khác mang theo đao kiếm đến “nói chuyện”.

Các bị cáo tại tòa sáng nay.


Khi cả đám tụ tập tại quán bia, Cường hô lớn: “Chém chết chúng nó cho tao!”. Tất cả đàn em lập tức lao vào chém đối thủ. 3 nạn nhân đã bị chúng gây thương tích.

Tại phiên tòa, Cường chối rằng không phải là người cầm đầu. Luật sư bào chữa cho người này lập luận: Việc các bị hại có tỷ lệ thương tật thấp đã thể hiện, bản chất của vụ án chỉ là cố ý gây thương tích, chưa đến mức xét xử ở tội danh giết người.

Đại diện VKS cho biết, Cường chính là chủ mưu, tập hợp mọi người đi trả thù. Đa phần nạn nhân đều bị chém ở vùng cổ, đầu, ngực là những nơi nguy hiểm, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng. Việc các bị hại sống sót là do được cấp cứu kịp thời.

HĐXX tuyên phạt Cường 20 năm tù về tội giết người với tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm, 3 năm về tội hủy hoại tài sản; cộng thêm hình phạt cũ chưa chấp hành xong, Cường phải nhận 24 năm 3 tháng tù.

Bị xác định có hành vi đồng phạm giúp sức đắc lực cho Cường, Hanh, Hùng, Quân, Hiếu, Thắng, Dũng chịu hình phạt từ 5 đến 30 năm tù.
 
Theo VnExpress
phuoclong