Con gái Đức tìm được bố Việt sau 25 năm chỉ trong vài giờ đồng hồ
GiadinhNet - Ngày 27/3, ông T cùng người con trai (trú tại Hải Dương) đã chờ đợi PV Báo GĐ&XH từ sáng sớm để kiểm chứng thông tin về việc hai người con quốc tịch Đức đang tìm kiếm bố và những giọt nước mắt đã rơi. “Không ngờ điều tôi mong chờ, day dứt nhất của 25 năm nay giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn những người đã giúp đỡ con gái tôi, cảm ơn PV Báo GĐ&XH đã cho tôi được cảm nhận giây phút hạnh phúc này”, ông T nghẹn ngào.
![]() |
|
Susanne Kandler đã tìm lại được bố mình sau 25 năm. |
|
Sau nhiều năm trời không tìm ra được thông tin người bố ruột ở Việt Nam, cô gái người Đức (SN 1989) đã nhờ người đăng thông tin lên Facebook. Và thật kỳ diệu, chỉ sau vài giờ đồng hồ, điều mong mỏi của cô sau hàng chục năm đã thành hiện thực. Cô đã tìm được người bố ruột của 25 năm về trước... PV Báo GĐ&XH là một trong những người tham gia tìm kiếm và kết nối cha con họ gặp nhau. |
Có lẽ một người đàn ông ở nơi đất khách quê người xa xôi cảm thấy ấm lòng bởi những tình cảm mà người Đức dành cho ông, trong đó có bố mẹ, gia đình của cô gái tên Heike. Đến năm 1986, khi đã hết thời hạn hợp đồng, ông T tiếp tục được xem xét thêm 2 năm ở lại làm việc. Ngoài những giờ làm việc ở nhà máy, ông T là vị khách quý và người anh đáng kính của cô Heike.
Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, khi cô Heike học xong cũng là lúc tình yêu của hai người đã nảy mầm, mặc dù việc T đã có vợ, con ở Việt Nam, Heike đều biết. Nhưng rồi hai người đã không vượt qua được giới hạn. Một tối, Heike báo cho T biết rằng mình đã có thai và thai đã khá lớn... Năm 1988, một bé trai xinh xắn chào đời trong niềm vui của Heike và gia đình. Người mẹ trẻ đặt tên con là Martin. Và không lâu sau đó, Heike tiếp tục mang bầu và đến năm 1989, cô bé Susanne xinh đẹp chào đời, nhưng lúc này, người bố đã trở về Việt Nam được mấy tháng vì hết hạn hợp đồng.
“Mặc dù ông đã về nước nhưng gia đình chúng tôi vẫn giữ liên lạc với bố qua thư từ trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 1996. Khi bé, tôi đâu có biết câu chuyện nguồn gốc. Hơn nữa khi biết chút ít thì đã không thể liên lạc qua thư từ được nữa. Tôi đã từng tìm cách liên lạc với Đại sứ quán và các tổ chức khác, mong họ giúp đỡ tìm thông tin về bố tôi. Nhưng đáng tiếc là không có kết quả”, Susanne tâm sự.
Khi mọi nỗ lực tìm lại người cha đẻ tưởng chừng trong vô vọng thì Susanne chợt nhớ đến một người phụ nữ Việt Nam trước ở cùng khu tập thể với gia đình cô. Những lời tâm sự, những khát khao của Susanne mong một ngày được gặp người bố đẻ khiến người phụ nữ này không cầm được nước mắt.
Bằng tất cả các mối quan hệ, bằng tất cả những khả năng của mình, người phụ nữ gốc Việt đang sinh sống ở Đức này đã đăng hình ảnh và địa chỉ trong những lá thư của người đàn ông tên T lên facebook. Chỉ sau mấy giờ đồng hồ, những thông tin về người đàn ông tên T này đã được xác định...
Nước mắt của người cha
![]() |
|
Ông T (bên trái) trò chuyện và xác nhận với PV Báo GĐ&XH những thông tin về ông 25 năm trước, người phụ nữ Heike và các con đều chính xác. Ảnh: P.V |
Khi biết chúng tôi sẽ xuống Hải Dương để xác nhận lại thông tin chính xác hay không, ông T đã rất xúc động. Từ sáng sớm 27/3, ông T cùng người con trai (anh của Martin và Susanne ở Việt Nam) đã chờ đợi gặp PV Báo GĐ&XH để kiểm chứng thông tin. Máy tính được mở lên, khi những hình ảnh của ông T bế người con trai tên Martin của 26 năm về trước và hình ảnh của cô con gái Susanne mà ông chưa bao giờ biết mặt xuất hiện, những giọt nước mắt đã rơi. Giọng ông như nghẹn lại: “Không ngờ điều tôi mong chờ, day dứt nhất của 25 năm nay giờ đã thành hiện thực. Cảm ơn những người đã giúp đỡ con gái tôi, cảm ơn PV Báo GĐ&XH đã cho tôi được cảm nhận giây phút hạnh phúc này”.
Sáu mươi tuổi đời. Có lẽ những gì mà chúng tôi cảm nhận được về người đàn ông này cũng giống như bà Heike từng nói với những người con của mình: “Đó là một người đàn ông tốt tính và luôn vui vẻ”.
Susanne cho biết, sau khi dùng mọi cách tìm kiếm qua Đại sứ quán, qua danh bạ điện thoại Việt Nam, qua Internet… không có kết quả, thì cô chỉ còn hi vọng một cách duy nhất qua mạng xã hội Facebook. Và cô thật sự vui sướng khi những thông tin sau khi đăng tải một thời gian ngắn, cô đã biết hiện giờ cuộc sống của người bố như thế nào.
Với đề nghị không công khai hình ảnh, cũng như địa chỉ về cuộc sống hiện tại của mình, người đàn ông tên T này vẫn mong muốn sẽ gặp và được ôm chầm những người con mấy chục năm chưa gặp trong vòng tay yêu thương nhất. “Lúc đó chắc tôi sẽ không thể kìm nén được cảm xúc”, ông T rưng rưng.
Còn với Susanne, ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh người bố hiện tại mà 25 năm chưa được gặp, cô đã thốt lên rằng: “Ông ấy thật đẹp trai”. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Susanne cho biết, sẽ thông báo ngay cho người anh Martin của mình biết niềm vui này. Và điều cô mong đợi nhất là cuộc điện thoại gặp bố vào 8 giờ tối ngày hôm qua. “Tôi đã rất mong chờ điều đó. Khi gặp nghe giọng bố, tôi hỏi: Bố ơi, bố sống như thế nào? Bố sống ở đâu? Bố có khỏe không?”, Susanne vui mừng nói.

