Con mắt của đàn ông
Giadinh.net - Nói về thế mạnh của giới, người ta có câu "Mắt con trai, tai con gái". Nhưng trong tình yêu, mắt con trai không phải là một thế mạnh. Bởi chỉ riêng trong lĩnh vực này, có ít nhất một nửa số đàn ông trên thế gian bị "tật bẩm sinh" về mắt.
Họ nhìn người bạn khác giới với rất nhiều sai lệch, giữa con mắt và bộ óc, trái tim cách nhau rất xa. Khi còn trai trẻ thì kén cá chọn canh, người thấp chê lùn, người cao chê vống, người đậm đà chê béo, người mảnh mai chê là cá rô đực. Thậm chí có anh chàng còn xem con gái như tấm vé xổ số bóc, có bóc ra mới biết trúng hay trượt.
Nhưng khi trái tim đã rung động thì con mắt nhìn của người đàn ông cũng thay đổi theo, to béo thì khen là vẻ đẹp khỏe khoắn hiện đại, gầy thì khen là sự mảnh mai đầy nữ tính, tóc dài thì khen là vẻ đẹp truyền thống, tóc ngắn thì khen là mốt... Khi đã có vợ, nhất là sau khi đã sống với vợ dăm bẩy năm và đã có một hai con thì đàn ông đi ra đường thấy phụ nữ người nào cũng đẹp, nguy hiểm hơn là thấy ai cũng đẹp hơn vợ mình.
Người ta nói đàn bà hay đỏng đảnh nhưng thực ra con mắt của đàn ông là đỏng đảnh nhất. Người trung thực gặp nhau thì nhìn thẳng vào mặt nhau với ánh mắt tươi cười trìu mến, thân thiện.
Nhưng mắt đàn ông nhìn phụ nữ không như thế. Thường thì đàn ông ít nhìn thẳng vào mắt phụ nữ khi trò chuyện mà nhìn thấp hơn. Đôi mắt của đàn ông hay dính vào ngực đàn bà hoặc những vùng nhạy cảm khác. Có lẽ vì thế mà phụ nữ ngày nay rất biết đánh lừa cặp mắt đàn ông bằng những chiếc áo hở ngực.
Vì yêu bằng mắt nên đàn ông hay mắc chứng phải lòng mặt, vừa nhìn thấy người đẹp là đã mê ngay. Do đó, cái hố trên con đường đời của người đàn ông nhiều khi chính là đôi mắt. Đôi mắt làm cho người đàn ông mất hết tỉnh táo, đưa ra những quyết định tai hại. Ví dụ về lầm lỗi do đôi mắt của người đàn ông rất nhiều.
Một doanh nhân khá thành đạt trong một lần đi xem ca nhạc, đôi mắt của ông đã bị cặp đùi của một vũ nữ hớp hồn. Từ đó ông đâm ra si mê người con gái này, ra sức chiều chuộng, ra sức chinh phục để cưới bằng được cô ta. Nhưng nàng không thể từ bỏ được ánh đèn sân khấu để làm vợ và làm mẹ như mong muốn của chồng. Nàng vẫn đi biểu diễn hàng đêm và cặp đùi của nàng vẫn hút mắt những người đàn ông khác và thế là nhà doanh nhân kia đã bị vợ cắm sừng.
Trí tuệ con trai, bản lĩnh con trai mới thật sự là một thế mạnh, chứ không phải là đôi mắt. Nếu trong tình yêu một người đàn ông luôn bị con mắt dẫn lối thì đó đích thị là một người mù.
Khánh Hoàng