Còn người là còn tất cả

GiadinhNet - “Chúng tôi đã lên được tàu rồi, hiện chủ tàu đang đưa tàu ra một hòn đảo ngoài khơi Libya đón thêm người rồi mới cập cảng nước thứ 3. Chưa biết hôm nào về được nhà, nhưng hiện tại chúng tôi đã an toàn, đã ra khỏi vùng bất ổn của Libya. Cảm ơn các anh đã tìm cách cứu chúng tôi...”.

Đó là lời của một người lao động từ Libya điện thoại tới Báo GĐ&XH vào chiều 1/3.
 
Trước đó 1 ngày, anh đã tìm mọi cách để liên lạc được với chúng tôi vì nơi các anh ở, làm việc quá hẻo lánh và trong lúc cấp bách, các anh không biết liên lạc với ai để cầu cứu. Chúng tôi đã liên lạc, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đưa số lao động này sang Libya và cơ quan ngoại giao Việt Nam, cuối cùng, gần 500 con người ấy đã được chỉ dẫn để rời Libya.
 
Tình hình bất ổn ở đất nước Bắc Phi mang tên Libya những ngày qua khiến cho cả nước sốt ruột. Khi xảy ra biến cố, chúng ta có tới hơn 1 vạn lao động đang làm việc ở đất nước xa xôi ấy.
 
Tin từ Libya về cho biết, nhiều người trên đường chạy loạn đã phải chịu cảnh thiếu ăn, khát uống, giấy tờ tùy thân cũng không có bản chính, chỉ có bản photo. Có người vừa mới sang nước bạn, ngoài nơi làm việc thì không biết đường nào mà đi, có muốn chạy cũng khó.
 
Trước tình hình ấy, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, ưu tiên số một là phải đưa được người về càng sớm càng tốt, nhưng nhanh vẫn phải an toàn. Sau chuyến trở về của 179 người lao động vào một ngày đầy cảm xúc cuối tháng 2 vừa rồi, hiện đã có 1.075 người về nước.
 
Chính phủ cũng cắt đặt chuyên cơ đến các nước láng giềng với Libya, nơi người lao động Việt Nam chuyển đến. Khi đi, các chuyên cơ này mang theo thức ăn, nước uống và thuốc men để phân phát và đón người trở về.
 
Ngày 1/3, 3 tổ công tác của chính phủ đã lên đường đến điểm nóng Libya để trực tiếp làm nhiệm vụ đưa người Việt về nước. Các đoàn công tác ấy, có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cùng nhiều quan chức đầu ngành khác dẫn đường. Bởi thế, đến ngày 3/3, chắc chắn sẽ có thêm khoảng 1.000 lao động nữa về nước theo sự hướng dẫn của các đoàn công tác này.
 
Nhưng lo chưa hết, bởi còn khoảng 4.000 người nữa vẫn kẹt ở Libya, chưa thể lánh nạn sang các nước bên cạnh. Mà người lao động nước ta lại ở khá rải rác. Giải pháp được tính đến lúc này là chính phủ sẽ thuê máy bay quân sự, tàu biển và kêu gọi sự trợ giúp quốc tế để giải cứu người lao động.
 
Còn người là còn tất cả, cứu người như cứu hỏa, nhân dân cả nước đang từng giờ theo dõi và nắm thông tin về các “cuộc giải cứu” ấy.
 
Sông Hồng
kimvan