Con người sẽ có con mắt thứ 3?

Các thầy cô giáo thường hay nói họ muốn có mắt sau lưng để xem các học sinh nghịch ngợm những gì mỗi khi họ quay lên viết bảng. Ý nghĩ đó vẻ như có phần hoang tưởng song không phải là không có thật.

Giáo sư Wafaa.

Một giáo sư - nghệ sĩ người gốc Iraq sẽ hiện thực hóa được điều này bằng cách cấy ghép một camera vào sau gáy, ghi lại tất cả những gì diễn ra sau lưng ông và công bố công khai trên trang web của dự án mang tên “Con mắt thứ 3” này.

Wafaa Bilal, giáo sư tại trường Đại học nghệ thuật Tisch, thuộc đại học New York sẽ trải qua ca phẫu thuật có một không hai trong một vài tuần tới.

Một chiếc camera có kích cỡ bằng móng tay sẽ được gắn vào sau đầu của ông Wafaa qua một vết rạch nhỏ.

Vị giáo sư này cho biết, dự án “con mắt thứ 3” chính là một lời bác bỏ quan niệm con người không thể nắm bắt không gian, thời gian đa chiều.

Song sáng kiến có vẻ ngoài sức tưởng tượng này đã làm dấy lên một sự phẫn nộ ở những sinh viên của giáo sư Wafaa, bởi họ cho rằng chiếc camera gắn sau gáy của giáo sư ghi lại mọi hành động của họ là một sự xâm phạm tới quyền riêng tư cá nhân.

Chính vì vậy, theo thông tin đăng trên trang Wall Street Journal, giáo sư Wafaa đã đồng ý bịt mắt camera lại mỗi khi giảng dạy.

Trang web của dự án “Con mắt thứ 3” hiện đang tính từng ngày tới thời điểm dự đoán sẽ tiến hành ca cấy ghép cho giáo sư Wafaa là ngày 15/12.

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ người gốc Iraq này gây ra tranh luận ầm ĩ về những sáng kiến của mình.

Vào năm 2008, ông đã cho trình làng một tác phẩm nghệ thuật mang tên “Virtual Jihadi”, trong đó, ông tự biến mình thành một nhân vật trong game. Nhân vật này là một kẻ đánh bom khủng bố, săn đuổi tổng thống George Bush.

Triển lãm của ông ngay sau đó đã phải đóng cửa do phản ứng dữ dội của người xem.
 
Theo Bee/DailyMail
hoaianh