Cơn sốt mang tên "Rừng Na Uy"
GiadinhNet - Sau nhiều chờ đợi, vào ngày 31/12/2010, bộ phim “Rừng Na uy” của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam.
Không phải là bộ phim “bom tấn” kiểu Holywood nhưng “Rừng Na uy” được dự báo sẽ như một mạch chảy ngầm hấp dẫn và say mê nhiều đối tượng khán giả chứ không khu biệt ở lứa tuổi trẻ như thường thấy.

Poster phim Rừng Na Uy
Làm phim vì sự ám ảnh
Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Thông qua mối tình của 3 nhân vật chính Naoko-Watanabe-Midori để miêu tả chân thực chân dung những người trẻ tuổi ở những năm 1960 với nhiều mê đắm, thăng hoa, lạc lối và cả những bi kịch xót xa.
Lần đầu tiếp cận tác phẩm văn học “Rừng Na uy”, điều khiến đạo diễn Trần Anh Hùng ngay lập tức bị cuốn hút không chỉ bởi câu chuyện về đời sống người trẻ tuổi đi tìm ý nghĩa đích thực cuộc sống mà còn bởi yếu tố tính dục-những trải nghiệm tình dục của nhân vật chính trong quá trình tìm đến bản ngã đích thực của mình. Và từ cảm xúc đó đã ám ảnh anh bằng một quyết định chuyển thể từ ngôn ngữ văn chương sang ngôn ngữ điện ảnh trong vai trò viết kịch bản điện ảnh và đạo diễn.
Khác với câu chuyện u hoài trong cuốn tiểu thuyết được bắt đầu bằng hình ảnh Watanabe hồi tưởng quá khứ khi nghe bản nhạc “Rừng Na uy” của ban nhạc The Beatles khi đang hạ cánh xuống sân bay Hamburg, bộ phim “Rừng Na uy” lại được đạo diễn Trần Anh Hùng kết cấu lại bằng điểm nhìn thì hiện tại.
Ở đó, các nhân vật được gắn kết với nhau theo tuyến tính thời gian. Điểm khác biệt này, như chia sẻ của đạo diễn, sẽ giúp người xem cảm nhận câu chuyện tình theo một hướng mới, đặc biệt là sự chân xác trong những cung bậc cảm xúc của những người trẻ tuổi: Lúc mê say nhiệt thành mãnh liệt, lúc hoang vắng xót xa và cả những khoảng trống vô bờ trong lòng mà không sao lấp đầy. “Những gì tôi làm là tập trung vào các nhân vật chính, Watanabe và những cung bậc cảm xúc về tình yêu cũng như mất mát. Tôi muốn cậu ấy học cách làm thế nào để nắm lấy cuộc sống và sau đó có thể nói với người phụ nữ khác rằng “anh yêu em”. Đó là những yếu tố chính mà tôi muốn tập trung thể hiện”, đạo diễn Trần Anh Hùng chia sẻ.

4 năm mới thuyết phục được nhà văn
Cuốn tiểu thuyết “Rừng Na Uy” phát hành ở Nhật Bản năm 1987. Hơn 20 năm qua nó vẫn tạo được sức hút kỳ lạ cho nhiều đối tượng độc giả ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Sau những thành công vượt không gian của tiểu thuyết “Rừng Na uy”, không ít đạo diễn tên tuổi đề nghị chuyển thể nó thành tác phẩm điện ảnh. Nhưng cuối cùng, tác giả Murakami đã đồng ý để Trần Anh Hùng chuyển thể.
|
Trần Anh Hùng là đạo diễn gốc Việt nổi tiếng với bộ phim “Mùi đu đủ xanh” (1992) từng giành giải thưởng Camera d’Or tại Liên hoan phim Cannes 46 và Giải thưởng phim đầu tay xuất sắc nhất tại Cesar 19. Bộ phim cũng được đề cử Giải Oscar cho phim tiếng nước ngoài hay nhất. Bộ phim thứ hai của ông - Xích lô (1995) giành giải Sư tử vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice 52. |
Như đạo diễn chia sẻ, anh biết đến tác phẩm này lần đầu tiên vào năm 1994. Ngay ở thời điểm đó, Trần Anh Hùng đã ấp ủ dự định sẽ chuyển thể tiểu thuyết này thành phim. Năm 2004, Trần Anh Hùng ngỏ ý muốn của mình với tác giả Murakami để được chuyển thể kịch bản. Phải mất tới 4 năm Trần Anh Hùng mới thuyết phục được Murakami đồng ý với điều kiện cực kỳ nghiêm khắc: Thứ nhất, nhà văn phải được kiểm tra kịch bản phim. Thứ hai, ông cũng muốn biết rõ chi phí đầu tư cho dự án điện ảnh này. Với con số 18 triệu USD cùng với những “lý lịch trích ngang” về đạo diễn này, cuối cùng Trần Anh Hùng đã có được cái gật đầu chính thức.
Ngoài lợi thế từ tác phẩm có tiếng vang, Trần Anh Hùng còn có trong tay dàn diễn viên tên tuổi nhất của Nhật Bản hiện nay. Vai Watanabe Toru được giao cho diễn viên trẻ sinh năm 1985 Kenichi Matsuyama nhưng đã sở hữu giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản (2005) và giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á năm 2009 trong bộ phim “Detroit Metal City”.
Vai Naoko cũng là một diễn viên tài năng Rinko Kihuchi thủ vai. Năm 2006, trong vai nữ sinh trung học khiếm thính của phim “Babel”, cô đã nhận được giải thưởng Oscar lần thứ 78 cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới- giải thưởng lần đầu tiên trao cho một diễn viên Nhật Bản trong vòng 50 năm qua. Cô cũng giành được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng và là Người phụ nữ của năm 2006.
Trước khi đến với “Rừng Na uy”, năm 2008 đạo diễn Trần Anh Hùng cũng đã tiếp cận với khán giả Nhật Bản qua bộ phim “I come with the rain” với sự góp mặt của những diễn viên hàng đầu châu Á là Kimura Takuya, Lee Byung Hun. Tuy nhiên, bộ phim này đã không thực sự thành công như mong đợi. Điều này cũng có thể sẽ lặp lại ở “Rừng Na uy” hoặc cũng có thể ghi một dấu ấn mới cho Trần Anh Hùng sau 8 năm vắng bóng.
Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi: hiệu ứng văn học-ngôi sao-kinh phí, tại chính quê nhà Nhật Bản, “Rừng Na uy” chỉ đạt được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé- đứng sau “bom tấn” Harry Potter và Bảo bối tử thần. Trong thời gian tới, bộ phim sẽ tiếp tục chinh phục khoảng 30 quốc gia trên thế giới, nơi mà tiểu thuyết “Rừng Na uy” đã từng tạo nên một hiện tượng văn học.
Thanh Hà