Con trai cứ 2 giờ đêm là thức giấc, không chịu ngủ lại, bố mẹ "nổi da gà" khi biết nguyên nhân
Con trai 15 tháng tuổi, Freddie, thường xuyên thức giấc vào đúng 2 giờ đêm và không ngủ lại nữa, nguyên nhân khiến bố mẹ đứa trẻ cảm thấy rùng mình.
Đây là câu chuyện xảy ra với cậu con trai 15 tháng tuổi trên Freddie của Shannon Richardson và bạn trai Jack Gray. Theo lời Shannon kể lại, cậu bé Freddie liên tục giật mình thức giấc vào lúc 2 giờ sáng và không chịu ngủ lại.

Gia đình nhỏ của Jack, Shannon và Freddie vừa trải qua vụ việc rùng mình.

Cậu bé Freddie thường xuyên thức giấc vào lúc 2 giờ sáng.
Một ngày nọ, Shannon và Jack cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân khiến Freddie trở nên như vậy. Họ nghe thấy một giọng nói của đàn ông phát ra từ chiếc camera được đặt trong phòng ngủ của con trai được dùng để quan sát, dõi theo đứa trẻ từ xa. Giọng nói rõ đến nỗi họ tưởng chừng như có ai đó đã đột nhập vào nhà mình.
Ngay sau đó, Jack đã lập tức lao sang phòng con trai, giật phăng chiếc camera ra khỏi tường và ném nó đi. Shannon và Jack tin rằng kẻ hack vào chiếc camera kia chính là một gã đàn ông sống gần nhà mình. Trước đó, cả nhà 3 người họ đã đến nhà mẹ đẻ Shannon để sống cùng bà một thời gian. Nhiều khả năng kẻ xấu đã lợi dụng lúc gia đình đi vắng để "chiếm đoạt" quyền điều khiển chiếc camera. Shannon tin rằng gã đàn ông kia đã theo dõi con trai của cô suốt nhiều tuần trước khi bị phát hiện.
"Hành vi đó thật là kinh khủng, đáng khinh. Kẻ biến thái đó đã theo dõi Freddie được bao lâu rồi? Chúng tôi đã thay đồ cho con trong phòng sau khi tắm nhiều lần, hẳn là hắn đã nhìn thấy tất cả" - Shannon nói.
Cô nói thêm: "Chúng tôi không biết chuyện này đã diễn ra được bao lâu nhưng Freddie cứ khoảng 2 giờ sáng là giật mình thức dậy và chúng tôi không cách nào dỗ thằng bé ngủ lại được.
Có lúc Jack phải leo vào cũi để dỗ con ngủ. Chúng tôi làm đủ mọi cách nhưng không được. Dựa vào hành vi thức giấc đúng 1 thời điểm của Freddie, chúng tôi cho rằng thằng bé đã bị ai đó đánh thức".

Trong hình ảnh được Shannon chia sẻ, Jack được nhìn thấy nằm bên cạnh Freddie để ru con ngủ lại trước khi cặp đôi phát hiện ra sự thật "động trời".
"Đó là vào khoảng 2h30 sáng, Jack đang xem TV. Chúng tôi nghe thấy tiếng động trong video thu từ camera trong phòng Freddie kéo dài khoảng 1 phút. Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ con trai đang cựa quậy trong cũi. Thế rồi đột ngột, một giọng nam trầm vang lên, rõ ràng như thể người đàn ông có đang có mặt trong phòng ngủ của chúng tôi vậy.
Gã đó thì thầm 'bé con', 'baba' như thể đang cố đánh thức Freddie. Lúc đó, Jack đã chạy ngay lên tầng trên đến phòng Freddie, không ai ở đó nhưng camera lại đang chuyển hướng chĩa thẳng vào Jack. Phát hiện, giọng nói kia phát ra từ camera, Jack đã gỡ ngay camera ra khỏi tường và bế Freddie lên. Chúng tôi đưa thằng bé vào phòng ngủ của mình và cứ ngồi đó, không biết phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi bị sốc thật sự".
May mắn là sau khi tháo chiếc camera kia đi, con trai của Shannon và Jack đã không còn bị thức giấc giữa đêm nữa. Cuộc sống của cả gia đình trở lại bình thường dù vẫn còn nhiều ám ảnh sau những gì đã xảy ra.

(Nguồn: Dailystar)