Con trai nhiều lần dọa giết bố

GiadinhNet - Sự bất hiếu tột cùng của Phương và nỗi đau của ông H khiến người dân ở địa phương hết sức phẫn nộ.

Con trai nhiều lần dọa giết bố 1

Phương chỉ tay thẳng vào mặt ông H dọa giết.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại nhà ông Nguyễn Thế H (57 tuổi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Người con trai cả Nguyễn Thế Phương (SN 1979) cứ mỗi lần đi uống rượu với “bạn bè” về là cầm dao, gậy đòi giết bố. Sự bất hiếu tột cùng của Phương và nỗi đau của ông H khiến người dân ở địa phương hết sức phẫn nộ.

Nguyễn Thế Phương, là con cả trong gia đình. Học xong cấp III nhưng thi tốt nghiệp không đỗ, Phương được ông Nguyễn Thế H (bố đẻ) xin vào bộ đội chuyên nghiệp. Sau khi lấy vợ, Phương lại lao vào những cuộc rượu chè, bài bạc. Khi về đến nhà là hắn mắng chửi, đánh đập vợ con. Sợ chồng như sợ cọp, vợ Phương hễ thấy bóng Phương say khướt trước ngõ là hốt hoảng bế con chạy về nhà mẹ đẻ (cạnh nhà Phương) để tránh những trận đòn của ông chồng nghiện rượu, vũ phu.

Do vi phạm kỷ luật nhiều lần, trước khả năng bị đơn vị tước quân tịch, gia đình ông Nguyễn Thế H đã viết đơn xin đơn vị để cho anh Phương ra quân, vớt vát chút danh dự cho gia đình và họ tộc. Do thời gian uống rượu quá nhiều nên Phương mắc rất nhiều chứng bệnh trong người. Anh ta đã được gia đình cho đi chữa bệnh, nhưng cứ bệnh thuyên giảm được một chút là gã lại lao vào các cuộc rượu. Về đến nhà, không còn vợ con để gây sự, hắn quay sang hành hạ chửi mắng bố mẹ.

Sau khi ra quân, Phương có một chút tiền. Số tiền này được ông Nguyễn Thế H giữ để sau này có tiền nuôi dưỡng đứa con nhỏ của Phương, cũng là số tiền để anh ta có điều kiện chữa bệnh. Thế nhưng mỗi lần đi uống rượu về là Phương đòi bố mẹ trả tiền cho hắn. Khi không được đáp ứng, Phương càng điên khùng hơn, hắn cầm dao, gậy nhiều lần dọa giết bố mẹ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp xử lý triệt để. Đề nghị chính quyền huyện Lập Thạch sớm có biện pháp xử lý đối tượng này để tính mạng người thân của Phương không thường xuyên bị đe dọa.
 
Yên Bình
thuctap