Công bằng cho cháu Khánh Ly, giải oan cho người dân xóm Soi

Giadinh.net - Gần 10 năm làm việc tại Phòng Pháp luật - Bạn đọc của báo, mỗi sáng đến toà soạn tôi lại nhận được những lá đơn kêu cứu của bạn đọc gửi về đề nghị giúp đỡ, tìm ra sự thật để đòi lại công bằng... Và, hành trình đi tìm công lý cho cháu Dương Thị Khánh Ly, ở xã Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên là kỷ niệm không thể nào quên...

> Bé gái 10 tuổi bị tấn công bằng đá gây trọng thương: Thoát khỏi tử thần
Truy tìm kẻ thủ ác
 
Tháng 7/ 2008, Tòa soạn  nhận được đơn của anh Dương Văn Long, xóm Cả, xã Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên kêu cứu về việc con gái anh - cháu Dương Thị Khánh Ly (10 tuổi) bị Nguyễn Văn Hùng (trú cùng địa phương) ném đá gây thương tích. Trong khi cháu Ly mất 25% sức khoẻ vĩnh viễn, thì hung thủ vẫn  nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.
 
Gia đình cháu Ly đã nhiều tháng trời vất vả mang đơn gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Thái Nguyên để tìm lại công bằng cho con, nhưng đều rơi vào im lặng. Qua một số người giới thiệu, anh Long tìm đến Báo GÐ&XH với hy vọng tìm lại công bằng cho con gái.
 

Bé Dương Khánh Ly bên bố.                                      Ảnh: T.K

 
Vụ án diễn ra như sau: Hồi 19h30 phút ngày 29/12/2007, anh Dương Văn Long chở vợ cùng hai con gái đi đến ngã ba rẽ vào đường xóm Soi, xã Ký Phú thì gặp xe máy do Nguyễn Văn Hùng ở xóm Gió điều khiển. Do không nhường đường nhau, giữa anh Long và Hùng xảy ra cãi vã và Hùng vơ đá ném tới tấp về phía anh Long.
 
Cháu Khánh Ly bị đá ném trúng đầu, bất tỉnh tại chỗ. Tổ chức Giám định y pháp Thái Nguyên kết luận: Cháu Khánh Ly bị chấn thương sọ não hở, tụ máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng vùng trán. Đã được phẫu thuật nâng xương lún, lấy máu tụ, thương tật 25% (vĩnh viễn).
 
Ngày 15/2/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Từ đã khởi tố vụ án. Nhưng đến ngày 16/5/2008, cơ quan này lại có quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do: Không tìm được thủ phạm, có khả năng thương tích của cháu Khánh Ly là do người dân xóm Soi ra xem đã ném đá vào đầu cháu Ly, chứ không phải là Nguyễn Văn Hùng(?!).
 
Vụ án có nguy cơ "chìm xuồng", kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Với kết luận này, nhiều tháng trời không chỉ anh Long mà rất nhiều người dân ở đây đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên yêu cầu làm rõ bởi ngoài việc tìm ra kẻ thủ ác, họ lại bị vu oan gây ra thương tích cho cháu Ly. Nhưng đáp lại là sự im lặng khó hiểu.

Công lý trở về

Sau khi được phân công xác minh đơn của anh Long, tôi đã  tìm đến hiện trường vụ việc và gặp gỡ các nhân chứng. Sau khi báo cáo lãnh đạo báo, loạt bài điều tra được khởi đăng với những nhận định, phân tích cho thấy có dấu hiệu cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương đã bỏ lọt tội phạm.
 
Đặc biệt, là chi tiết về vết xước ở xe máy và mũ bảo hiểm của Hùng (một trong những bằng chứng để CQĐT cho rằng Hùng cũng bị tấn công bằng đá, nên ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án) đã không được CQĐT làm rõ có trước hay sau khi sự việc xảy ra.
 
Từ những bài điều tra đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp cận hồ sơ vụ án và chỉ đạo Công an huyện Đại Từ khôi phục điều tra. Ngày 28/7/2008, CQĐT Công an huyện Đại Từ có quyết định phục hồi điều tra vụ án và tiến hành xem xét những chứng cứ và nhân chứng mà Báo GĐ&XH đã phản ánh.
 
Ngày 21/11/2008, CQĐT Công an huyện Đại Từ có quyết định khởi tố bị can  số 123 đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1975) ở xóm Gió, xã Ký Phú với tội danh: Cố ý gây thương tích. Ngày 27/11/2008, Thượng tá Triệu Bình Lục, Phó Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Đại Từ đã ký Kết luận điều tra số 83.
 
Theo đó, diễn biến của vụ án, nội dung bản kết luận phần lớn phù hợp với nội dung mà Báo GĐ&XH đã đăng tải. Tiếp đó, VKSND huyện Đại Từ đã chuyển hồ sơ và TAND huyện Đại Từ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 24 tháng tù giam.
 
Sau phiên xét xử, anh Dương Văn Long và bà con xóm Soi đã viết thư cảm ơn Báo GĐ&XH đã vào cuộc góp phần tìm ra thủ phạm đòi lại công bằng cho cháu Khánh Ly và giải được nỗi oan cho bà con xóm Soi.
 
Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã gửi thư bày tỏ sự khâm phục đối với phóng viên và lãnh đạo báo. Có thư viết: "Xin cảm ơn các bạn, các bạn đã làm được những điều thật lớn lao, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi gia đình, sự công bằng xã hội...".

            Thiều Thúc Khang

phuoclong