Công ty "mất tích", người dân lãnh đủ
Giadinh.net - PV Báo GĐ&XH đã gọi vào tất cả những số điện của công ty cũng như số di động của lãnh đạo công ty mà anh Xuyên cung cấp, nhưng đều không liên lạc được.
Báo GĐ&XH vừa nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Xuyên (SN 1986, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tố cáo Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu tổng hợp Đăng Dương (Công ty Đăng Dương) có dấu hiệu lừa đảo 9.500 USD tiền anh đóng để đi du học Hàn Quốc.
“Gửi trứng cho ác”
![]() |
|
Anh Xuyên trao đổi với PV Báo GĐ&XH. |
Một thời gian sau, anh Xuyên được thông báo, từ tháng 3/2007, công ty này tổ chức lớp học tiếng Hàn cho học viên. Anh Xuyên cho biết: “Ngoài học tiếng Hàn, học viên còn được dạy nghề một số buổi. Gọi là học nghề nhưng bọn em chỉ được cầm máy hàn và thực hành 1- 2 lần trong suốt khóa học”. Tháng 6/2007, học viên được cấp chứng chỉ tiếng Hàn. Công ty cho hay, sẽ có phía Hàn Quốc sang phỏng vấn trực tiếp, thậm chí họ còn photo câu hỏi phỏng vấn trả lời song ngữ Việt- Hàn để học viên dễ bề xoay xở.
Đầu tháng 10/2008, ông Dũng gọi điện cho anh Xuyên ra Hà Nội làm thủ tục để bay sang Hàn Quốc. Đến 28/10/2008, Công ty Đăng Dương đã gọi lại thông báo hoãn bay 10 ngày. Gần đến ngày xuất ngoại vẫn không thấy công ty gọi, anh Xuyên sốt ruột gọi cho công ty thì không liên lạc được bất cứ một số di động hay cố định nào. Lặn lội ra Hà Nội hỏi, anh chết lặng khi Công ty Đăng Dương đã “biến mất”. Từ đó cho đến nay (tháng 4/2009), anh Xuyên không nhận được bất cứ thông tin nào từ phía Công ty Đăng Dương.
Nộp tiền nhận giấy photo
Sau khi xem xét toàn bộ giấy tờ phía Công ty Đăng Dương đưa cho anh Xuyên, PV Báo GĐ&XH phát hiện điều đáng ngạc nhiên là dù nộp đến gần 10.000USD, nhưng các giấy tờ anh Xuyên cầm trong tay như: Hợp đồng ủy quyền, phiếu thu, thông báo... đều là giấy photo và không có dấu của công ty.
![]() |
| Những giấy tờ anh Xuyên nhận được chỉ là các bản photo, không có dấu của công ty. |
Ngay cả visa cấp phép đề tên Nguyễn Văn Xuyên cũng chỉ là bản photo. Đáng chú ý, trong số giấy tờ này còn có thông báo của trường Đại học công nghệ thông tin Busan (ghi địa chỉ: Trung tâm giao lưu quốc tế 48- 6 phuong Kwu phoo 3, quận Bắc, TP BuSan) bằng chữ Hàn- Việt với nội dung: “Để đảm bảo việc sinh hoạt và học tập du học sinh, trường Đại học Công nghệ thông tin Busan sẽ đón học sinh vào 25/12/2007. Yêu cầu du học sinh sắp xếp để đảm bảo lịch nhập cảnh”. Anh Xuyên nói: “cũng chỉ biết cầm chứ không xác định được là giả hay thật”.
Để tìm hiểu về vụ việc này, PV Báo GĐ&XH đã gọi vào tất cả những số điện của công ty cũng như số di động của lãnh đạo công ty mà anh Xuyên cung cấp, nhưng đều không liên lạc được. Tại địa chỉ của Công ty Đăng Dương số 23 - 259/5 phố Vọng, chủ nhà cho biết công ty đã chuyển đi từ lâu. Anh Xuyên bức xúc: Trong số tiền gần 10.000USD thì có tới 9.000USD tôi vay ngân hàng chính sách. Còn lại cũng là tiền vay của anh em, người thân. Cũng theo anh Xuyên, trong thời gian anh nộp tiền và học tiếng Hàn, anh chứng kiến hàng chục thanh niên khác ở Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Tĩnh cũng đến nộp tiền cho công ty này để đi xuất khẩu lao động.
Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, Cơ quan An ninh điều tra (PA 24- Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Dũng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để điều tra làm rõ.
Thanh Sơn - N.Quyết

