Công Vinh "ghi bàn thắng cuộc đời" trong ngày Cá tháng Tư ?

Cả ngày 1/4, rất nhiều tờ báo đăng tin “nóng” Lê Công Vinh xin nghỉ phép một tuần để cưới vợ.

Xem ảnh chú rể cười ngại ngùng bên cạnh cô dâu Thùy Dung thẹn thùng rất dễ thương. Vợ chồng Quả bóng vàng Việt Nam 2007 còn rủ nhau đi lễ chùa và ấn định ngày cưới hôm 5/4 sẽ mời thật nhiều khách, nghe rất rôm rả.

Thế là suốt ngày hôm qua, chân sút xứ Nghệ “cháy máy” điện thoại khi phải nghe rất nhiều cuộc gọi của các fan nữ gặng hỏi về việc lấy vợ. Ngay cả đồng đội của Vinh ở Sông Lam cũng bất ngờ và “giận” anh vì tổ chức cưới mà không báo trước.

Cái tin Công Vinh cưới vợ hóa ra chỉ là một trò chơi của báo chí nhân ngày Cá tháng Tư và may là cặp tình nhân đã được thông báo trước chứ không thì khổ vì hiểu lầm nhau.

Chuyện này giống như bảy năm trước, Quả bóng vàng Việt Nam 2001 Võ Văn Hạnh cưới vợ nhưng bà con không hề hay biết và có người cậu ở Huế còn viết thư “từ” đứa cháu bất hiếu. Đúng vào ngày Cá tháng Tư năm ấy, Hạnh lên báo mặc áo dài, khăn đóng chụp ảnh với cô dâu khiến cho nhiều cô gái tan nát cõi lòng. Ngày hôm sau, báo chí bật mí thì ra đấy là một trò đùa vui ngày Cá tháng Tư.

Cũng hôm qua, làng báo thể thao bán tín bán nghi việc biên tập viên xinh đẹp Thu Nga “chống lầy” và đồng nghiệp Tuấn Anh của chương trình 360 độ Thể thao VTV3 đi lấy vợ. Cả hai vô tình chọn đúng vào ngày Cá tháng Tư để lập gia đình nhưng đấy là cái tin “thời sự” và chính xác 100% chứ không phải Cá tháng Tư.

(Pháp Luật TPHCM)

giang