Cứ để “sa tặc” lộng hành mãi sao?

GiadinhNet - Một đoạn sông dưới chân cầu treo Ðò Rô có đến 5 cái tầu đang thi nhau hút cát. Liệu với lượng cát hút mỗi ngày, cây cầu có đảm bảo an toàn hay không?

Có dịp đi qua cây cầu treo Ðò Rô Tân Kỳ nối hai xã Nghĩa Bình với Nghĩa Ðồng (Tân Kỳ, Nghệ An) sắp được hoàn thành, điều làm tôi bức xúc nhất là hiện nay "sa tặc" đang lộng hành dữ dội trên đoạn sông Hiếu.
 

Ảnh chụp tại Cầu treo Ðò Rô, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An.

 
Ðứng trên cầu, đếm sơ qua thì riêng chỉ một đoạn sông đã có đến 5 cái tầu đang thi nhau hút cát. Ðáng ngại là có những tàu hút cát nằm ngay dưới chân cầu treo Ðò Rô. Liệu với lượng cát hút mỗi ngày, cây cầu có đảm bảo an toàn hay không?
 
Theo người dân ở đây phản ánh, tình trạng hút cát trên đoạn sông này diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa thấy ai ra tay xử lý. Cứ sau một mùa mưa lụt, dòng sông lại lấn vào đất trồng trọt, với tình trạng này thì không lâu nữa bãi đất trồng lạc bên mép sông này sẽ lở hết.
 
Rất mong chính quyền sở tại có biện pháp dẹp bỏ tình trạng này, lấy lại sự bình yên cho dòng sông, cây cầu và cả người dân nơi đây.                              
         
   Phương Nguyên
phuoclong