Cụ ông chết oan vì can ngăn thanh niên hỗn chiến
Thấy nhóm thanh niên đuổi đánh anh Hoàng, ông Xin lên tiếng can ngăn và bị chúng lao vào đánh tới tấp cho đến chết.
Hôm qua (19/1), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo cùng trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Võ Văn Long 20 năm tù giam, Võ Văn Trang 12 năm, Trần Văn Hải 16 năm và Trần Văn Hiếu 8 năm tù vì tội giết người.
|
|
| 4 bị cáo phải nhận bản án thích đáng cho hành vi côn đồ của mình. |
Ấm ức vì bị tát, Hoàng vào nhà anh Trần Nhật Duật tìm gậy để "trả thù" nhưng không tìm thấy, sẵn có hòn đá bên đường, Hoàng nhặt lấy rồi bỏ đi kiếm nhóm thanh niên đã tát mình. Thấy vậy anh Duật cùng với anh Trần Quang Khải can ngăn.
Hoàng vứt đá rồi cùng với anh Duật, anh Khải đến quán anh Định ngồi. Vừa lúc đó nhóm của Trang cũng từ trong quán đi ra. Tại đây, nhóm Trang và Hoàng tiếp tục cự cãi. Sau một lúc “lời qua tiếng lại”, hai bên xảy ra xô xát khiến anh Khải bị chảy máu mũi.
Biết nhóm của Trang truy đánh Hoàng, ông Lê Trung Xin (một người hàng xóm cao tuổi) lên tiếng nhắc nhở đã bị Long cầm cổ áo rồi đấm vào mặt làm ông ngã bổ vào bụi dứa gai. Ngay sau đó, tên Hải tiếp tục lôi ông Xin ra ngoài và cùng với Trang và Hiếu đánh đá túi bụi. Được người dân hô hoán, can ngăn, nhóm của Trang mới chịu bỏ chạy về nhà. Bị đánh bất tỉnh, ông Xin được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chạy đến xóm 7, tên Trang kích động cả bọn quay trở lại "nói chuyện" với thanh niên xóm 8. Rất may CA xã Quỳnh Thuận nhận được tin báo nên có mặt đưa nhóm côn đồ này về trụ sở xã làm việc.
Tại bệnh viện, ông Lê Trung Xin đã tử vong. Kết luận của cơ quan pháp y cho biết, nạn nhân chết do đứt tủy sống cổ, suy hô hấp do xẹp phổi.