Cuộc “đổ bộ” của bảy tên cướp

7 tên cướp bơi thúng theo đường biển, xông vào công trình cầu cảng, khống chế 3 nhân viên bảo vệ cướp đi 600kg sắt, nhiều máy móc công trình và tiền bạc. Sau nhiều ngày tập trung điều tra, chiều 28/5 (5/5 âm lịch - Tết Đoan ngọ), 7 tên cướp đã bị Công an huyện Bình Sơn bắt giữ.

Bắt nhốt 3 bảo vệ, lục tung cả công trình

Cả nhóm cướp trên đều dưới 20 tuổi. Độ tuổi quá nhỏ so với các khuôn mặt bặm trợn, lì lợm của từng tên. Đa số bọn chúng bỏ học từ năm lớp 6, cùng theo người lớn vào Nam làm nghề biển, đánh bắt hải sản. Từ việc đi biển ở miền Nam, các đối tượng đã bắt đầu tụ tập đua đòi ăn chơi với nhiều thành phần xấu đi biển ở các tỉnh khác và dẫn đến phạm tội.

Đầu tháng 5/2009, công trình cầu cảng số 3 (thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) do Công ty xây lắp Thành An 96 (thuộc Bộ Quốc phòng) đang thi công trong giai đoạn đổ bê tông. Để kịp đưa cầu cảng vào hoạt động phục vụ yêu cầu cấp thiết ở Khu kinh tế Dung Quất, vật liệu, máy móc công trình được huy động chất đầy kho bãi. Đơn vị Công ty xây lắp Thành An 96 đã phải tăng cường thêm nhân viên bảo vệ tuần tra kiểm soát ban đêm ở khu vực thi công.
 
Đêm 5/5,có 3 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ canh gác, tuần tra tại khu vực thi công cầu cảng số 3. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều đối tượng dữ tợn, cầm gậy gộc từ dưới biển vọt lên. Họ chưa kịp đối phó, gọi điện thoại ứng cứu thì bị 7 đối tượng lao đến khống chế, dồn vào góc tường.
 
Một nhân viên bảo vệ bị bọn chúng đánh tới tấp vào người. 7 tên liên tục quơ cây và nạt nộ hăm dọa. Có 2 tên cướp lục lạo khắp người 3 nhân viên bảo vệ, lấy hết tài sản trên người, như: 3 điện thoại di động, khoảng 500 nghìn đồng... Sau đó bọn chúng đẩy 3 bảo vệ vào một kho hàng, khoá chặt cửa nhốt lại. Từng tên trong nhóm chia nhau ra lục soát khắp khu vực công trình tìm thứ gì có giá trị để lấy.
 
10 phút sau, các tên cướp lấy thêm hơn 600kg sắt, nhiều máy hàn, cắt sắt rồi chất lên thúng bơi men theo bờ biển, chuyển đến chỗ cất giấu trên đất liền, chờ thời cơ tiêu thụ. Riêng 3 nhân viên bảo vệ công trình cầu cảng số 3 cũng đã tìm cách thoát ra khỏi kho hàng, nhanh chóng đến Đồn công an Dung Quất trình báo sự việc bị cướp.
Vụ cướp liều lĩnh đã gây xôn xao khu vực cảng Dung Quất, xã Bình Thuận. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đồn công an Dung Quất, Công an huyện Bình Sơn, Công an xã Bình Thuận và Đồn biên phòng Dung Quất đã nhanh chóng phối hợp điều tra tìm mọi cách bắt được đối tượng.
 
Phạm tội để có tiền ăn chơi

Các đối tượng khả nghi trên địa bàn xã Bình Thuận, Khu kinh tế Dung Quất lần lượt bị cơ quan công an rà soát. Trong các băng nhóm, nổi lên nhóm đối tượng ở huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Do cùng làm nghề biển, 2 đối tượng ở đảo Phú Quốc quen biết nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi, cùng rủ nhau về xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn chơi. Tại đây, cả bọn không đi biển, hàng ngày tụ tập ăn chơi. Không đi làm nhưng các tên trong nhóm luôn có tiền trong túi, vung vãi chơi bời.
 
Các tên Lành, Thành, Thanh Lời, Phong, Thân và Yên.
 
Tập trung đấu tranh với các tên trong nhóm, cùng một số chứng cứ sắc bén, các tên cướp đã chịu khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Ngày 28-5 (nhằm Tết Đoan ngọ), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản đối với các tên Bùi Văn Lành và Phan Văn Thành (cùng SN 1989 và ngụ xã An Thời, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), các tên Trần Thanh Lời (SN 1993), Nguyễn Duy Phúc (SN 1995), Bùi Thanh Phong (SN 1994), Phan Văn Thành (SN 1989), Lê Quang Thân (SN 1994) và Bùi Duy Yên (SN 1993) đều ngụ xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.
 
Bọn chúng khai nhận, để tránh bị phát hiện, 7 tên sử dụng thúng lớn bơi ra biển rồi ôm vòng cập vào cầu cảng số 3 đang thi công. Vì chúng đã lên kế hoạch tổ chức cướp tỉ mỉ nên 3 nhân viên bảo vệ trở tay đối phó không kịp, nhanh chóng bị bọn chúng khống chế.
 
7 tên cướp khai nhận, số tài sản cướp được tại công trình thi công cầu cảng số 3 đều được đem bán cho bà Huỳnh Thị Quy (40 tuổi) ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận và một người đàn ông ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. 
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong