Cuộc trốn chạy của thiếu nữ bị bắt làm "nô lệ tình dục"
Hai lần bỏ trốn khỏi động mại dâm, thiếu nữ tên Hoa đều bị đám ma cô tìm ra tung tích. Chúng đánh đập, bắt cô tiếp tục bán thân xác để kiếm tiền của khách ham gái trẻ.
> Vụ "Thiếu nữ bị ép bán dâm": Tột cùng đớn đau
Cô kể lại đầu tháng 4/2007, về vùng than thăm người thân, đồng thời tìm kiếm việc làm, tại bến xe buýt ở thành phố Hạ Long, Hoa được một người lái xe ôm nhiệt tình mời chào.
Dọc đường đi, hai người nói chuyện rôm rả và người lái xe ôm đưa thẳng Hoa về quán cà phê “Điểm hẹn”. Anh ta giới thiệu chủ quán là chị gái của mình, bà ta sẽ giúp đỡ tìm việc. Hoa nhận lời làm việc ở quầy bar tại đây. Được vài ngày, cô xin về thăm nhà thì chủ quán nói gã lái xe ôm đã bán cô, giờ phải ở lại làm việc trừ dần số tiền bỏ ra mua.
Hoa cho biết, ban đầu cô bưng bê phục vụ bàn, sau đó ít ngày thì bị bắt "đấm lưng" cho khách, tiếp đó là bán dâm. Nếu không làm theo chỉ đạo của bà Toán thì sẽ bị một số "tay chân" của chủ quán đánh đập. Sau nhiều tháng làm "nô lệ tình dục" đến tháng 2/2008, Hoa trốn được khỏi "tổ quỷ" này.
![]() |
|
Các đối tượng trong vụ án. |
Chúng cộng các khoản chi phí ăn uống trong thời gian đi "săn" Hoa hết 2 triệu đồng. Khoản này cô phải chịu trách nhiệm thanh toán. Cuộc sống cơ cực với hàng chục trận đòn, ngày 29/6 Hoa lại trốn đi.
Về quê, Hoa xin vào làm tại một nhà hàng ở huyện Thủy Nguyên. Dò la được tin này, bà Toán cho người đi bắt Hoa về. Người của bà Toán còn cầm theo hung khí đập phá quán nơi Hoa làm việc, chém trọng thương 2 nhân viên ở đây.
Nghiêm trọng hơn, thấy có 2 cô gái trẻ đến chơi ở quán này, chúng đã đe dọa rồi bắt ép họ lên taxi đưa thẳng về Quảng Ninh.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
