Cuộc truy đuổi kinh hoàng

GiadinhNet - Bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, tài xế xe chở axít nhấn ga tháo chạy. Quá trình chạy trốn, axít trên xe đã bắn tung tóe khiến nhiều người đi đường bị bỏng nặng. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng những người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết hãi hùng khi kể lại.

Cuộc truy đuổi kinh hoàng 1

Một trường hợp bị bỏng do axít trên chiếc xe vi phạm bắn vào. Ảnh: T.G

 
Làm xiếc trên đường

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 – TP Hà Nội cho biết: Khoảng 17h45 ngày 9/6, khi một tổ công tác trực thuộc Đội gồm: Đại úy Đinh Văn Toản (tổ trưởng); Thượng sĩ Vũ Thanh Sơn và sinh viên thực tập Trần Văn Lập đang làm nhiệm vụ tại khu vực dốc cầu Thanh Trì, bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô, kêu cứu của người dân. Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an nhận được phản ánh của người dân về chiếc xe bồn màu trắng, trọng tải hơn 2 tấn, BKS 29Y-1740 chạy theo hướng Quốc lộ 5 – Quốc lộ 1B chở axít bắn tung tóe khiến nhiều người đi đường bị bỏng nặng. Lập tức tổ công tác đã dùng xe máy truy đuổi, áp sát chiếc xe vi phạm, ra tín hiệu tài xế dừng xe. Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, tài xế nhấn ga phóng đi với tốc độ kinh hoàng.

Thời điểm đó đang vào giờ cao điểm, lưu lượng người tham gia giao thông rất đông. Vừa chạy, tài xế chiếc xe vi phạm vừa bấm còi inh ỏi, phóng đi với tốc độ cao khiến người tham gia giao thông một phen thoát tim.

Bất chấp hiểm nguy, nhóm cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp cùng người đi đường truy đuổi chiếc xe vi phạm. Tới đường đê Dương Hà, thuộc địa phận xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), lực lượng chức năng đã bắt giữ được chiếc xe vi phạm. Lúc này, do axít trên xe chảy ra quá nhiều, công an đã yêu cầu tài xế cho xe vào bãi tập kết hàng của công ty dịch vụ vận tải một gần đó.

Tên tuổi tài xế nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979, trú tại Khối Đuống, Yên Viên, Gia Lâm). Vụ việc ngay sau đó được lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 5 bàn giao cho Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ. Thống kê ban đầu cho thấy, có khoảng gần 10 người bị bỏng do axít bắn vào.
 
Giây phút hãi hùng

Anh Trần Đức Mạnh và Trần Đăng Đức (cùng trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) trên người còn đầy thương tích do axít tạt vào cho biết, khi hai anh đang lưu thông trên Quốc lộ 5 thì bất ngờ chiếc xe bồn lạng lách vượt lên trước. Dung dịch trên chiếc xe bồn bắn vào người, anh Mạnh, Đức nhận thấy áo bị cháy xém, kèm theo đó là cảm giác đau khắp toàn thân. Rất nhiều người đi đường khác cũng la hét toáng lên khi bị dung dịch trên chiếc xe bắn vào người. Người dân lập tức hô hoán, kêu cứu, nén đau đớn, anh Mạnh, anh Đức dùng xe máy phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông truy bắt tài xế.

Anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1999, trú tại Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội) đang đi xe đạp ngược chiều thì bị axít từ trên xe bắn vào gây bỏng toàn thân. Đau lòng nhất là trường hợp của chị Nguyễn Thị Ninh (SN 1984) cùng con trai là cháu Nguyễn Văn Quang (SN 2012) bị axít trên xe bồn bắn vào ngã ra đường, bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Một người dân kinh doanh ngay tại ngã tư Trâu Quỳ - Quốc lộ 5 với nét mặt chưa giấu hết sự bàng hoàng nhớ lại: “Thời điểm đó, lưu lượng người tham gia giao thông rất đông. Đang bán hàng, bất ngờ tôi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của nhiều người, đồng thời một chiếc xe tải lao vụt qua với tốc độ chóng mặt. Khi lực lượng cảnh sát giao thông cùng một số người dân truy đuổi, tài xế chiếc xe vi phạm liên tục lạng lách, chèn ép, chống trả quyết liệt. Rất nhiều người đi đường đã tỏ ra vô cùng sợ hãi, nép sát vào lề đường để đề phòng tai nạn”.

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Hà Châu - Xuân Thắng
baoin