Cướp bà ngoại rồi... cứu!?
Bị bà Hường chống cự và lớn tiếng kêu la cầu cứu, Kiên vội chạy về nhà giấu dao rồi sau đó bình thản bước sang “cứu” bà ngoại.
Đầu tháng 5/2009, Nguyễn Minh Trung Kiên (16 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Cần Đước, Long An) đánh bi-da thua độ hơn 1 triệu đồng. Để kiếm tiền trả nợ, Kiên đã bịt mặt, cầm dao xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hường (là ngoại của Kiên ở gần bên) kề dao vào cổ bà khống chế định cướp 2 chiếc nhẫn vàng.
Bị bà Hường chống cự và lớn tiếng kêu la cầu cứu, Kiên vội chạy về nhà giấu dao rồi sau đó bình thản bước sang “cứu” bà ngoại.
Nhưng bà ngoại nhận ra tên cướp vừa bỏ chạy chính là đứa cháu ngoại, vì chiếc áo Kiên đang mặc chưa kịp thay ra.
Theo Công an TPHCM