“Cướp” miếng ăn của trẻ: Tội ác có được coi là bình thường?
GiadinhNet – Vụ việc trường mầm non tư thục Hoa Đô “bòn rút” khẩu phần ăn của trẻ đã gây rúng động dư luận trong vài ngày nay. Liệu đây chỉ là trường hợp cá biệt hay đã trở thành “chuyện thường ngày” ở hầu hết các trường mầm non như nhiều người nhận định?
Bòn rút khẩu phần ăn là “chuyện thường ngày”?
![]() Canh rau lõng bõng (Ảnh: Phụ huynh cung cấp) |
Độc giả Trần Mai Lan đau xót: “Đọc qua bài viết này, tôi - một phụ huynh của 2 cháu đã học qua mẫu giáo, nghĩ đây là tình trạng chung ở các trường chứ không riêng 1 trường nào đấy và phản ánh này là đúng sự thật. Các mẹ nên tranh thủ đến trường vào giờ ăn trưa của các con thì dẽ biết ngay mức ăn của các con như thế nào. Khi nhà tôi có việc đột xuất cần phải về quê nên khoảng 11h tôi có qua đón con ở trường mẫu giáo lớn đúng bữa trưa của con, tôi thật bàng hoàng khi chứng kiến bữa ăn của các con, chỉ có cơm và canh bí nấu loãng với thịt (Bí còn không có mấy nữa là thịt). Thật sự lúc đó tôi nhìn con mình và các cháu mà suýt nữa bật khóc. Bữa phụ thì tôi gặp uống nước đậu là thường xuyên.”
Chị Mai Lan cho biết thêm: “Khi biết nhiều người không dám ca thán gì sợ con bị ngược đại khi ở trường. Tôi thiết nghĩ Bộ giáo dục nên có ban ngành kiểm tra đổi xuất bữa ăn của các con. "Đột xuất" chứ đừng có trống rong cờ mở mà đến.”
Độc giả Bích Ngọc cũng lên tiếng tố cáo một trường mầm non khác: “Tôi cũng đã làm việc tại trường mầm non tư thục ở quận Gò Vấp. Tôi thấy quá bức xúc, bữa ăn sáng của các cháu 1 quả trứng gà 2200đ khuấy vào 1 nồi cháo cho 15 bé ăn, tôi không tin vào mắt mình, cháo thì toàn nước, bé 1 tuổi cũng như bé 3 tuổi đều ăn cháo như nhau, trưa thì được 1 tí thịt như quả chanh đã xay với nước để đông đá từ bao giờ khuấy vào nồi cháo, thậm chí họ còn tiết kiệm cả gạo, cháo như vậy mà không đủ cho các bé ăn no. Có hôm có thừa tí cháo thì họ để đến chiều nấu lại rồi cho các bé ăn. Cấp dưỡng thì không thuê mà bắt giáo viên tự nấu luôn. Chủ trường còn dặn học sinh về mẹ hỏi thì bảo là ăn cơm. Sữa các mẹ đưa cho bé 1 lốc thì bị họ lấy, chỉ cho bé 1 hộp... còn nhiều vấn đề mắt thấy tai nghe, thấy vậy nên tôi giờ không còn tin vào thực đơn của bất cứ trường nào. Đúng là quá thất đức.”
“Chuyện thường ngày của mấy trường mầm non, tôi biết một chị chỉ có nấu ăn ở trường mầm non mà nuôi cả chồng và hai con, mua được cả nhà mặt phố. Mình cứ khâm phục chị ta”, độc giả tên Oanh phẫn nộ.
Độc giả Nguyễn Thanh Nga thì bảy tỏ: “Tôi có con nhỏ lúc trước gửi ở trường mầm non tư thục cũng vậy đấy. Tiền nộp thì gấp đôi trường công lập nhưng chất lượng bữa ăn thì rất kém, còn lượng thì cũng ít, nhiều cháu ăn không đủ no. Có nhiều hôm đi đón con sớm, tôi chứng kiến cô giáo bưng bữa chiều lên chỉ vỏn vẹn 1 bát cháo loãng cho mỗi cháu, có cháu chưa kịp có muỗng đã bưng bát lên húp 1 hơi rồi đi chơi, mà hiệu trưởng trường này thì cứ 3 tháng lại thông báo tăng tiền, lúc thì để tăng lương cho các cô, lúc thì tăng chất lượng bữa ăn nhưng bữa ăn cho các cháu thì vẫn thế thôi.”
Tội ác thì không thể biện minh
Lý giải cho những việc làm thiếu đạo đức của trường mầm non Hoa Đô, nhiều phụ huynh cho rằng do đời sống của các cô giáo và những người quản lý trường quá khó khăn nên họ mới hành động như vậy. Độc giả Thanh Tuyền còn nêu giải pháp: “Các phụ huynh lên xem xét đóng thêm 1 khoản trợ cấp cho giáo viên để họ không ăn mất phần con của mình nữa”.
Bà Phạm Thị Cúc Hà, Giám đốc Chương trình Mầm non, Trường mầm non song ngữ Just Kids cho biết, đối với mầm non, khẩu phần ăn quá quan trọng. Khẩu phần ăn được đặt lên quan trọng hàng đầu. Trẻ mầm non ở trường là chính nên khẩu phần ăn phải đáp ứng tối thiểu 80%.
|
Khảo sát trên GiadinhNet từ ngày 15 đến 18/7:
-71% (119 phiếu) độc giả cho rằng đây là việc làm rất vô đạo đức, cần xử nghiêm những trường hợp này.
-26% (72 phiếu) độc giả cho rằng đây là việc làm phổ biến ở các trường mầm non.
-3% (7 phiếu) độc giả cho rằng nên thông cảm, do chế độ đãi ngộ với giáo viên quá thấp nên mới xảy ra sự việc này. |
K.N(th)
