Cướp vàng, bị còng tay, nhảy xuống sông chạy trốn

Sau khi cướp vàng, Chung bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, trên đường bị dẫn giải về trụ sở công an, kẻ này tẩu thoát bằng cách nhảy xuống sông khi hai tay bị còng.

Khoảng 15h30' ngày 7/12, tại tiệm vàng của anh Phạm Đức Tuấn ở khu 1, thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ cướp táo tợn.
 
Thủ phạm là Nguyễn Bá Chung, 25 tuổi, trú tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Kẻ này giả vờ hỏi mua vàng và cầm một dây chuyền vàng của cửa hiệu, chạy ra xe máy bỏ trốn nhưng hắn đã nhanh chóng bị lực lượng công an huyện Yên Bình bắt giữ.

Qua lời khai của Chung, cảnh sát dẫn giải cậu ta đi tìm vật chứng và thu giữ được dây chuyền vàng trị giá khoảng 13 triệu đồng ở thị xã Tuyên Quang.

Trên đường dẫn giải về Công an huyện Yên Bình, Chung xin đi vệ sinh và bỏ chạy, sau đó nhảy xuống sông Chảy với đôi tay bị còng để chạy trốn.

Cơ quan công an đang triển khai lực lượng để truy tìm Chung.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong