Cụt chân trái vì bị chém vô cớ

GiadinhNet - Sau hai lần mổ nối động mạnh nhưng không thành công, đến tối thứ 7, ngày 29/5, Hoành bị cưa vứt bỏ từ trên đầu gối chân trái trở xuống.

Gia đình nạn nhân mong sớm tìm ra hung thủ. Ảnh: T.G

 
Vào 19h30 ngày 26/5/2010, Ngô Hữu Hoành, 17 tuổi thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư (Sầm Sơn, Thanh Hoá) đi bộ đến nhà bạn cùng thôn. Đến ngã 4 đoạn giáp ranh giữa xã Quảng Cư và phường Trung Sơn trên đường Hồ Xuân Hương thì Hoành bị một người đi xe máy không biển số, không quen biết, chém mạnh vào phía sau dưới khuỷu chân trái. Các bệnh viện tại tỉnh Thanh Hoá bất lực trước nhát chém quá nặng đành chuyển Hoành lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau hai lần mổ nối động mạnh nhưng không thành công, đến tối thứ 7, ngày 29/5, Hoành bị cưa vứt bỏ từ trên đầu gối chân trái trở xuống.

Hoành học giỏi, là con trai thứ hai của vợ chồng anh Ngô Hữu Huấn, 43 tuổi, làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ và chị Trương Thị Diệu (44 tuổi) làm ruộng. Theo anh Lê Văn Minh, người trực tiếp đưa Hoành đi bệnh viện: Gia đình Hoành rất khó khăn, nhưng từ tối 26/5 đến nay gia đình Hoành phải vay tới 50 triệu đồng để chữa trị.
 
Hoành là trường hợp thứ ba tại Sầm Sơn bị người lạ tấn công từ đầu mùa hè đến nay.
 
P.Ngọc
vietanh