Cứu cháu, bà ngoại 84 tuổi chết đuối

Cụ bà 84 tuổi nhảy xuống sông lạnh ngắt để cứu cháu ngoại nhưng hai bà cháu bị dòng nước xoáy cuốn đi. Chị Hai thấy vậy nhảy tiếp xuống sông cứu mẹ mình và con trai nhưng cả ba đều bị chết đuối.

Đến sáng 24/9, người dân xã Ba Trinh, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã cùng lực lượng cứu hộ địa phương cào lưới tìm được tất cả ba thi thể trong một gia đình cùng bị chết đuối trước đó.
 
Ông Lê Hoàng Vũ, Trưởng Công an xã Ba Trinh, cho biết, sáng 22/9 bà Nguyễn Thị Bé Hai ở xã Ba Trinh chở mẹ già 84 tuổi cùng con trai 13 tuổi ra chợ Mang Cá bán rau. Xuồng chèo được một đoạn thì con trai bà Hai bị té xuống sông nên cụ Lệ nhảy xuống cứu cháu.
 
Do tuổi già sức yếu bà Lệ cùng cháu ngoại bị nước xoáy cuốn mất. Thấy vậy, bà Hai nhảy tiếp xuống sông để cứu mẹ và con trai nhưng cũng bị dòng nước hung dữ nhấn chìm.
 
Theo VnExpress
kimvan