Cựu công an xã lừa bán hai thiếu nữ vào "tổ quỷ"

Giadinh.net - Để có tiền ăn chơi phung phí, Hòa (nguyên là công an xã) mới nghĩ ra "chiêu thức" kiếm tiền bằng cách rủ rê 2 cô gái trẻ sang Hà Khẩu (Trung Quốc) chơi rồi bán thẳng họ vào một tổ quỷ...

> "Yêu" xong, bán ngay bạn gái vào "tổ quỷ"
> Cuộc trốn chạy của thiếu nữ bị bắt làm "nô lệ tình dục
> Tìm việc làm, thiếu nữ 17 tuổi suýt bị lừa bán
> Thiếu nữ bị bán vào ổ quỷ: Tủi nhục chốn tha hương
> Lừa bán 3 nữ sinh sang Trung Quốc
> Bắt nhiều "má mì" buôn người ra nước ngoài
 
Quen thói tiêu xài hoang phí, khi hết tiền, Nông Văn Hòa (35 tuổi, nguyên là công an viên xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã nảy ra "sáng kiến" kiếm tiền bằng cách... lừa bán người vào "tổ quỷ".  
 
Ngày 1/8/2009, Hòa đã bày mưu lập kế với 3 đối tượng ở cùng xã Chiềng Ken là Nông Văn Chiến (18 tuổi), Vương Văn Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tư (18 tuổi). Các đối tượng này đã gạt gẫm 2 thiếu nữ nhẹ dạ là Vương Thị T. (17 tuổi, người yêu của Chiến) và Lương Thị H. (18 tuổi) cùng ở xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn trốn nhà lên thành phố Lào Cai chơi và đưa sang Hà Khẩu mua sắm. Sang đến nơi, Hòa cùng đồng bọn đã bán thẳng hai cô gái cho một chủ chứa...
 
Đau đớn và uất hận nhưng hai cô gái trẻ không thể trốn về Việt Nam được, cho đến khi Vương Thị T. gặp một người Việt Nam sang Hà Khẩu chơi và đã nhờ người này mang một lá thư về cho gia đình. 
 
Ngay lập tức gia đình T. đã báo công an và nhờ người sang Trung Quốc tìm kiếm. Khi gia đình tìm thấy T. tại một ổ mại dâm tại Hà Khẩu, ông chủ ở đây đòi phải nộp tiền chuộc là 46 triệu đồng mới cho về.
 
Ngày 14/9, gia đình T. buộc phải mang 46 triệu đồng để chuộc cô về.
 
T. đã làm đơn tố cáo hành vi của Hòa, Chiến, Ngọc, Tư với cơ quan pháp luật. Cơ quan CAĐT huyện Văn Bàn vừa ra lệnh khởi tố hình sự đối với Nông Văn Hòa và 3 đối tượng tội Mua bán phụ nữ, trẻ em.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.
 
Phương Vy
phuoclong