Cứu giúp bé 3 tuổi mắc bệnh ác tính
GiadinhNet - 3 tuổi, bé Phan Đỗ Nhật Ánh (phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định) quá nhỏ để biết rằng bé đang mang trọng bệnh.
Sự sống của bé được níu giữ bằng những giọt máu được truyền hàng ngày. Hy vọng bé được cứu chữa đang tắt dần vì gia cảnh nhà bé quá nghèo túng.
Nhìn con ngày một teo tóp, dần dời xa bố mẹ, anh chị Phan Ngọc Minh, Đỗ Thị Nghiễm (ở tổ 2, khu vực 9, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định) xót xa, bất lực vì quá nghèo không đủ tiền chữa bệnh cho con. Năm 2008 vợ chồng anh chị sinh bé Phan Đỗ Nhật Ánh. Sau sinh, bé phát triển bình thường, thông minh. Nhưng tai họa đã ập đến đối với gia đình nhỏ này. Tháng 6 vừa qua bé Ánh sốt cao liên tục trong nhiều ngày. Đưa con đến bệnh viện khám, bố mẹ bé suy sụp khi nghe bác sỹ kết luận bé bị ung thư máu.
![]() |
Mẹ bé Ánh làm công nhân quét rác mỗi tháng có 2 triệu đồng, bố bé sau khi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm về làm tạp vụ ở một bệnh viện, cộng cả tiền độc hại cũng chỉ có 1 triệu đồng/tháng.
Để chữa bệnh cho bé, bố mẹ bé đã vay mượn được trên 20 triệu đồng đưa bé vào Viện Huyết học và Truyền máu TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Theo các bác sỹ ở Viện thì để điều trị tích cực cho bé gia đình phải có số tiền trên 20 ngàn USD, còn nếu không chỉ điều trị cầm chừng cũng phải có cả trăm triệu đồng.
Số tiền trên quá lớn đối với gia đình bé. Bé Phan Đỗ Nhật Ánh rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phan Ngọc Minh tổ 2, khu vực 9, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định (ĐT: 0918386378 hoặc 01643393678) hoặc Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Trang Xuân Chi
