Đà Nẵng: Bao vây nhà máy để… đòi sổ đỏ

GiadinhNet - Bức xúc vì Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành thất hứa giao sổ đỏ nhiều lần, hàng chục người dân ở Đà Nẵng đã bao vây Nhà máy sản xuất dây và cáp điện của công ty này tại đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đòi “sổ đỏ” và tố cáo…lừa đảo.

Sự việc nghiêm trọng hơn khi người dân bức xúc đã xô đổ cánh cổng của nhà máy và ghi dòng chữ “Tân Cường Thành lừa đảo”, “Trương Vĩ Kiến bỏ trốn”.

Theo phản ánh của người dân, năm 2011 nhiều người mua đất của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành, hai bên ký hợp đồng mua bán và phía công ty cam kết sẽ bàn giao đất từ tháng 7/2011 cho đến năm 2012. Nhưng đến nay có rất nhiều người chưa nhận được “sổ đỏ” (khoảng 64 người) mặc dù họ đã đóng 90% số tiền theo như cam kết trong hợp đồng.

Anh Nguyễn Trường Sơn (SN 1973, trú tại 403 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, anh mua hai lô đất của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành để xây nhà với giá 8,3 triệu đồng/m2. Ngày 15/4/2011 anh đã nộp đủ 90% số tiền như ký kết trong hợp đồng, còn 10% còn lại khi Công ty giao “sổ đỏ” thì anh Sơn sẽ nộp. Nhưng từ đó đến nay, Công ty không bàn giao “sổ đỏ” cho anh đúng hạn. “Sau khi thu đủ 90% số tiền như cam kết trong hợp đồng, phía Công ty họ cứ tiếp tục hứa năm này sang năm khác, không bàn giao “sổ đỏ” cho tôi. Họ hứa quá nhiều lần rồi nên bây giờ chúng tôi không tin nữa. Số tiền mua đất tôi phải vay mượn, khi mua thì thị trường đất sốt cao, bây giờ giá xuống thê thảm. Tôi không biết làm sao khi đất của mình không có “sổ đỏ”, bán lại cũng không được mà xây nhà ở cũng không xong…”, anh Sơn cho biết.

Tương tự như anh Sơn, có rất nhiều người đã đóng tiền mua đất cho Công ty 90% rồi mà vẫn chưa có sổ đỏ trong tay. Như bà Trần Thị Lài (52 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn) mua một lô diện tích 80m2 với giá 760 triệu đồng, đã đóng 90% số tiền nhưng Công ty vẫn chưa bàn giao sổ; anh Trần Trung Hiếu (SN 1975, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) mua một lô với diện tích 100m2 và đã đóng 90% số tiền mà vẫn chưa có “sổ đỏ”; Hồ Thủy (SN 1967, trú tại tổ 106, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) mua một lô 80m2, đã đóng 90% tiền nhưng vẫn chưa có sổ…

Vì chờ “sổ đỏ” quá lâu, một số người không có chỗ ở nên đành “xây liều” nhà để ở như gia đình bà Trần Thị Lài. Tuy nhiên, chưa có “sổ đỏ” nên gia đình bà Lài chỉ xây nhà cấp 4, không thể xây được nhà hai tầng vì không được cấp giấy phép xây dựng.

Đặc biệt, có nhiều người trong quá trình mua đất của công ty này phải đi vay nóng, mong sớm có “sổ đỏ” để đi vay ngân hàng lấy tiền trả nợ, xây nhà nhưng họ mỏi mòn chờ đợi, đến nay vẫn không có. Nhiều người bức xúc đến nhà máy sản để phản ánh thì không gặp được lãnh đạo. Toàn bộ nhà máy đóng cửa im ỉm trong một thời gian dài, chỉ có 2-3 người bảo vệ ngoài cổng.

PV Báo GĐ&XH đã cố gắng liên lạc với Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành nhưng mọi cuộc điện thoại đều không được hồi âm.

Đức Hoàng
baoin