"Đại bàng 9X" chém 7 người vì... "ngứa mắt"
7 đối tượng đa phần đều ở tuổi 9X chỉ vì những bực dọc vô lối trong người bọn chúng đã rủ nhau vác dao đi dọc đường “cứ gặp ai thấy “ngứa mắt” là chém”. Hậu quả của hành vi ngang ngược này là 7 người dân vô tội bị thương…
Ngày 8/12, CAH Đan Phượng cho biết đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với 8 đối tượng đều ở xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Các đối tượng này gồm: Hoàng Đức Trường (SN 1991), Nguyễn Công Mạnh (SN 1990); Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1984); Nguyễn Công Hương (SN 1990); Nguyễn Thế Luyến (SN 1990); Hoàng Văn Hải (SN 1984); Hoàng Hữu Mạnh (SN 1990) và Nguyễn Hợp Nam (SN 1990).
![]() |
|
7 đối tượng cuồng đồ chém người vô cớ. |
Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4/12, Hoàng Đức Trường, Hoàng Hữu Mạnh cùng Nguyễn Xuân Mạnh và Hải đi cùng với một số đối tượng khác đều ở Liên Trung, Đan Phượng ăn tối tại xã Liên Hồng. Sau khi ăn xong, mọi người đến sân trượt patanh tại ngã ba thôn Tổ, Liên Hồng, Đan Phượng để chơi.
Tại đây, hội này đã “không bằng lòng” với một nhóm thanh niên khác. Cả bọn đã về gọi thêm Nguyễn Công Hương, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Thế Luyến và Nguyễn Hợp Nam đi tìm để “nói chuyện” với nhóm thanh niên kia. Hoàng Đức Trường đã lấy 4 con dao tông, cả hội quay lại sân trượt patanh tìm nhóm thanh niên thì không gặp.
Tại đây, hội này đã “không bằng lòng” với một nhóm thanh niên khác. Cả bọn đã về gọi thêm Nguyễn Công Hương, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Thế Luyến và Nguyễn Hợp Nam đi tìm để “nói chuyện” với nhóm thanh niên kia. Hoàng Đức Trường đã lấy 4 con dao tông, cả hội quay lại sân trượt patanh tìm nhóm thanh niên thì không gặp.
![]() |
|
Hung khí mà các đối tượng dùng để chém người. |
Bực tức vì không tìm được “đối thủ”, cả nhóm kéo nhau lên đê và thống nhất “cứ gặp ai “ngứa mắt” là chém” và nạn nhân vô tội của chúng là anh Nguyễn Đình Tùng (SN 1992), anh Nguyễn Hữu Biên (SN 1987), anh Nguyễn Tiến Thìn (SN 1988), đều ở Liên Hà, Đan Phượng và các anh Nguyễn Công Định (SN 1983), anh Đinh Văn Cường (SN 1980) đều ở Tân Hội, Đan Phượng, anh Uông Văn Tám (SN 1968, ở Lâm Đồng) và anh Đỗ Văn Trung (SN 1993) ở Hồng Hà, Đan Phượng.
Tất cả những người này đều hết sức bất ngờ khi đang yên lành bỗng dưng bị côn đồ lao vào chém. Anh Đỗ Văn Trung là người hứng chịu thương tích nặng nề nhất khi phải chịu 2 phát chém, bị mất nhiều máu nên đã ngất lịm. Khi đã hả cơn bực bội, cả nhóm thản nhiên đi về xã Liên Hà ăn cháo rồi trở về nhà ngủ. 4 con dao Trường thu về đem đi cất giấu.
Ngay sáng hôm sau, CA xã Tân Hội và Liên Hồng đã báo cáo vụ việc lên CAH Đan Phượng, đến 11h cùng ngày, qua công tác sàng lọc các đối tượng nghi vấn, CAH Đan Phượng đã điều tra làm rõ ổ nhóm côn đồ trên.
Theo VnMedia

