“Đại bàng”… gãy cánh
Sau vài câu văng tục, chửi mắng, Thạch “đen” và Anh (cùng buồng giam) xông vào ẩu đả. Khi Anh bị ngã, Thạch “đen" dùng tay siết cổ đến tắt thở.
Ra trước vành móng ngựa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên giữa tháng 10/2008 chỉ có bị cáo Đỗ Ngọc Thạch, biệt danh Thạch “đen" (33 tuổi), đăng ký nhân khẩu thường trú ở 221 lô F chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, TP HCM, nhưng nơi hắn lưu trú hơn 15 năm qua là… trại tạm giam và trại giam.
Theo hồ sơ vụ án, Thạch “đen" đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản nên liên tục hơn 10 năm sau đó (1994-2005), hắn đã phải lần lượt thi hành 4 bản án hình sự về tội danh nêu trên với tổng hình phạt trên 17 năm tù.
Thạch “đen" bị đưa đi thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước - Bộ Công an ở tỉnh Phú Yên. Vào trại mới vài tháng, trong lúc đang đi lao động, Thạch “đen" trốn trại, nhưng đã bị Cảnh sát bảo vệ truy bắt kịp thời.
Lần này, TAND huyện Đồng Xuân xử phạt Đỗ Ngọc Thạch 4 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, cộng với bản án chưa thi hành xong, Thạch “đen" phải chấp hành hình phạt tù hơn 11 năm tù. Ở trong trại Thạch “đen" thường xuyên vi phạm nội quy kỷ luật phạm nhân.
Chiều 2/4, Đỗ Ngọc Thạch bị đưa vào giam giữ riêng ở buồng số 2 cùng với một phạm nhân "cứng đầu" là Nguyễn Ngọc Anh (34 tuổi), đăng ký nhân khẩu thường trú ở 44/22 ấp Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM.
Sáng hôm sau, Thạch “đen" thức giấc sớm, đi rửa mặt gây ồn ào, khiến cho Nguyễn Ngọc Anh bực tức vì bị đánh thức sớm. Sau vài câu văng tục, chửi mắng, hai đối tượng xông vào ẩu đả. Khi Anh bị ngã, Thạch “đen" xông vào đè trên lưng, dùng tay siết cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở.