Đại cục phải vì cái chung

GiadinhNet - “Những người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì... đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã đề nghị. Hiện, các cơ quan tố tụng đã bàn giao hồ sơ cho Sở để có biện pháp xử lý hành chính đối với những người sai phạm”.

Đó là đoạn trích nguyên văn một bài báo trên Báo Nhân dân nói về việc cán bộ ngành lao động tỉnh Hà Giang bị phát hiện ăn chặn tiền bảo trợ cho trẻ em khuyết tật. Trước đó, các sai phạm của Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang đã bị công an tỉnh làm rõ, với số tiền ăn bớt tới trên 180 triệu đồng. Tuy nhiên, ngành lao động tỉnh này đã “xin” để được xử lý nội bộ.

Hành động ăn chặn tiền cứu trợ cho trẻ khuyết tật là không thể tha thứ và luôn bị dư luận xã hội lên án. Đương nhiên hành động ấy đã vi phạm pháp luật và phải được xử bằng luật. Ấy vậy mà ngành lao động tỉnh Hà Giang lấy lý do “sợ các tổ chức cá nhân biết sẽ không hỗ trợ nữa” nên xin không khởi tố để xử lý nội bộ. Con voi đâu thể chui lọt lỗ kim. Cái lý ấy phải chăng là sự bao che, lấp liếm?

Lật lại thời gian, năm ngoái, tại Hà Giang cũng có chuyện sử dụng tiền ủng hộ không đúng mục đích. Lần ấy, người dân Hà Giang quyên góp để ủng hộ biển đảo. Số tiền gom được trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số tiền ấy có 400 triệu đồng được tỉnh quyết định giữ lại để chi cho... lãnh đạo đi thăm đảo. Sự việc bại lộ, tất nhiên số tiền kia đã phải chi đúng mục đích nhưng giả thuyết rằng, nếu dư luận không lên tiếng thì số tiền ấy có được sử dụng đúng mục đích hay không?

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, mà cụ thể là ngành lao động tỉnh này có ý thức được rằng, chỉ có minh bạch, làm thật tốt, chi dùng thật hiệu quả thì mới có được lòng tin của các nhà hảo tâm hay không? Đại cục phải vì cái chung, mà ở đây là lòng tin của người được hỗ trợ, rồi của các nhà hảo tâm… chứ không phải vì lo cho mấy vị cán bộ phạm pháp mà tìm cách ỉm đi như thế.
 
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.
 
Sông Hồng
baoin