Đám cưới con biến thành đám tang mẹ

Bà mẹ có biểu hiện khó thở và qua đời không lâu sau đó khi vừa thưởng thức món ăn tại lễ cưới con gái.

Bà mẹ cô dâu (áo đỏ) qua đời không lâu sau đám cưới con gái.

Một bà mẹ đã qua đời không lâu sau đám cưới của con sau khi thưởng thức món salad trộn với dầu óc chó tại khách sạn Gore, phía tây London.
Món ăn này đã khiến mẹ của cô dâu trở nên khó thở. Người phụ nữ 49 tuổi quyết định đi bộ ra ngoài để hít không khí trong lành. Chưa đi được bao xa thì Watson đổ sụp xuống đường. Một người qua đường mới tiến hành hô hấp nhân tạo để Watson thở trở lại.
 
Nữ công dân của vùng Surrey phải chịu những cơn đau tim và ngừng thở trên đường đến bệnh viện Westminster. Bác sỹ Nicholas Fauval cho biết, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau khi nhập viện. Sáu ngày sau, Watson qua đời. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, não bộ bị tổn thương do thiếu oxy.

Gia đình vô cùng đau lòng trước cái chết của Watson. Mọi người đều thừa nhận, đó là một phụ nữ dễ mến và đặc biệt. Cô con gái thì đau khổ và dằn vặt trước ý nghĩ chỉ vì ý nghĩ, đám cưới của mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho bà.

Mặc dù mọi người ra sức an ủi với cô con gái rằng tất cả chỉ là tai nạn song dường như cô vẫn không ngừng đau khổ và thầm tự trách mình.
 
Theo Vzone
hoaianh