“Đám cưới không có chú rể” ra mắt khán giả Thủ đô

Giadinh.net - Câu chuyện kể về Cát Đằng Tử - một cô gái nông thôn lên Thượng Hải gặp Lý Hồng Tinh - người yêu, người đã cưu mang giúp đỡ mình hai năm trước đây.

Đây là vở kịch được NSƯT Anh Tú chuyển thể từ kịch bản của Mã Trung Tuân. Câu chuyện kể về Cát Đằng Tử - một cô gái nông thôn lên Thượng Hải gặp Lý Hồng Tinh - người yêu, người đã cưu mang giúp đỡ mình hai năm trước đây. Tại căn phòng đó, nàng đã gặp Hạ Thuỷ Phu và các chàng trai trọ cùng, những chàng trai tốt bụng tự xưng là bạn thân của Lý Hồng Tinh. Từ đó, Hạ Thuỷ Phu đem lòng yêu Cát Đằng Tử trong khi chàng đã có người yêu là Ninh Hằng - một cô gái thành phố xinh đẹp.
 
Một cảnh trong vở diễn
 
Bốn chàng trai quyết định tổ chức đám cưới cho Cát Đằng Tử và bắt Lý Hồng Tinh phải cưới nàng. Nhưng đến phút chót, chỉ là một đám cưới không chú rể vì Lý Hồng Tinh đã đi nghỉ tuần trăng mật với người con gái khác.

Cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận những sự thật tàn nhẫn nhưng trên hết là tấm lòng yêu thương, sẻ chia, biết sống không chỉ cho mình mà cho cả những người khác. Vở diễn đã được công diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ từ hôm qua, 26/4. 
 
T.N
 
Dàn Hợp xướng Hoàng gia Đan Mạch biểu diễn ở Việt Nam

Vào lúc 20h ngày 11/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình biểu diễn của Dàn Hợp xướng Hoàng gia Copenhagen. Phần chính của chương trình sẽ bao gồm các bài hát dân gian về mùa xuân và mùa hè tươi đẹp của vùng Scandinavia, những bản hợp xướng do các nhà soạn nhạc nổi tiếng Đan Mạch sáng tác. Một phần trọng tâm của chương trình sẽ là những nhạc phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo, Joseph Haydn (để tưởng nhớ 200 năm ngày mất của Haydn) và “Zadok the Priest”, bản hợp xướng dành cho dàn nhạc và hợp xướng được nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức, Georg Frideric Handel sáng tác năm 1728.
 
T.H
nguyenquyen