Đám cưới ở Trung Quốc: Ngành "công nghiệp" tỷ đô

GiadinhNet - Với dân số khoảng 1,34 tỷ người, mỗi năm Trung Quốc có trên 10 triệu cặp đôi đi tới hôn nhân.

Chỉ cần mỗi đám cưới có chi phí… tượng trưng là 100 USD thì đất nước này đã tốn hàng tỷ Mỹ kim mỗi năm. Đó là ví dụ, chứ thực tế hôn nhân của người Hoa bây giờ chẳng khác nào một “mảng kinh tế” với mức đầu tư gần trăm tỷ USD cho những ngày trọng đại của giới trẻ.

Kim cương thành mốt

Cặp đôi Cecilia và Ye Min mới đính hôn vào tháng Hai và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 ở thành phố Thượng Hải. Họ đang dồn hết các khoản tiết kiệm có được lâu nay để chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó là kỳ nghỉ trăng mật 2 tuần tại quốc đảo Mauritius xinh đẹp. Theo thông lệ, chú rể Ye Min dĩ nhiên có trách nhiệm phải lo mua nhẫn cưới và nhiều chi phí khác bằng số tiền mà anh đã gom góp suốt 4 năm ròng – từ lúc tốt nghiệp và đi làm đến giờ.

“Chúng tôi cùng nhau đi chọn nhẫn từ 26/2. Một chiếc nhẫn kim cương thật tuyệt. Tân lang của tôi phải trả 3.500 USD để có được nó. Ở Trung Quốc, đó cũng là mức giá trung bình khi mua nhẫn đính hôn vào thời điểm bây giờ”, cô dâu Cecilia vui sướng khoe.
 
Cặp đôi Cecilia và Ye Min sốc khi “dự toán” đám cưới sẽ tốn
 khoảng 30.000 USD.

Lawrence Lo – một nhà tư vấn sự kiện, kiêm bình phẩm viên rượu và thực phẩm có tiếng trong giới truyền thông Trung Quốc – cho biết, những trường hợp như Ye Min không có gì là bất thường. Các sự kiện mà Lawrence Lo thực hiện chủ yếu là nữ giới tham gia (85%). Nam giới Trung Quốc còn bận tối mắt tối mũi làm việc, tiết kiệm để “gây quỹ” cho hôn lễ trong tương lai, ít tham gia vào các hoạt động giải trí xã hội. “10 hoặc 15 năm trước đây, nếu bạn hỏi ai đó kim cương để làm gì, người ta sẽ bảo rằng kim cương được sử dụng như công cụ quyền lực. Và bây giờ thì Trung Quốc như một trong những thị trường kim cương lớn nhất thế giới – đặc biệt là về nhẫn cưới”, Lawrence Lo nhận xét.
 
Chuyên gia Lawrence Lo: “Đám cưới ở Trung Quốc không chỉ
của riêng cô dâu chú rể”.

Tiệc… đảm bảo

Chiếc nhẫn đính hôn mới chỉ là chi phí ban đầu. Chụp ảnh, váy áo, trang trí... tất tật đều cần đến tiền và cha mẹ chú rể luôn là người gánh phần nặng nhất – theo văn hóa của người phương Đông. Tiệc cưới là khoản tốn kém hơn cả. Cecilia và Ye Min dự định sẽ mời khoảng 200 khách chia đều trên 20 mâm cỗ, mất chừng 12.000 USD. “Thật khó lựa chọn nhà hàng cho phù hợp. Chúng tôi muốn cỗ cưới phải ngon, đẹp mắt, nhưng cũng phải vừa tầm với khả năng tài chính nữa”, cô dâu tương lai Cecilia đắn đo về chuyện ăn uống trong ngày đại hỉ.

Lawrence Lo cho biết, ở Thượng Hải chẳng có giới hạn nào cho tiệc cưới cả. Thậm chí, tại khách sạn 5 sao, giá khởi điểm cho một bàn cỗ cưới 10 người mất xấp xỉ 1.200 USD. Và nhiều nơi tại Trung Quốc, không khó bắt gặp những đám cưới đến cả trăm mâm cỗ, nghĩa là chi phí ăn uống đã mất đến trên 100.000 USD.

Tiệc lớn như vậy là bởi đám cưới đâu chỉ của riêng cô dâu và chú rể. Hôn lễ cũng là ngày trọng đại của các thành viên trong gia đình họ. Người ta sẽ mời tất cả bạn bè, thân quyến, mối lái trong làm ăn... Đám cưới lúc này là bộ mặt của một gia đình và nhiều giá trị vô hình được tin là sẽ thể hiện ra trong tiệc cưới và đảm bảo thể diện của họ.
 
Chuyên gia Crystal Ke: “Các đôi uyên ương cần nghĩ tới mục tiêu
 tài chính”.

Cần tiết kiệm... nhưng khó

Vậy liệu tiền bạc người ta vung ra trong đám cưới liệu đã được chi tiêu một cách hợp giá trị? Theo Tiến sĩ Feng Lui – một chuyên gia kế hoạch tài chính tại Trung Quốc, không thể khẳng định chắn chắn về giá trị chi phí này. “Thể diện luôn là khái niệm rất quan trọng ở Trung Quốc. Nhưng thật ngớ ngẩn nếu ta ném hết tiền bạc vào một khoảnh khắc trong đời, mà lẽ ra có thể đầu tư mua nhà, mua bảo hiểm, lập quỹ nghỉ hưu”, ông Feng Lui nói.

Nhà tư vấn tài chính Crystal Ke cũng phản đối việc “đầu tư” mạnh mẽ tiền bạc vào lễ cưới. Nhiều cặp đôi trẻ đã dồn hết các khoản tiết kiệm gom góp trong nhiều năm cho một ngày duy nhất, nhưng lại không dám đi trăng mật thật lâu hoặc nghĩ ra đủ cách để tiết kiệm tiền. Nếu biết tính toán, các đôi hoàn toàn có thể trải nghiệm một lễ cưới tươm tất mà vẫn tiết kiệm.

“Thiết đãi rượu nội thay vì rượu ngoại. Bỏ những thứ xa xỉ như trứng cá muối hay vi cá mập ra khỏi thực đơn. Hoặc làm món gì đó hoàn toàn khác lạ... Tôi có nhiều bạn bè tổ chức đám cưới ngay trong công viên, chỉ đơn giản là cocktail. Cách này tiết kiệm hơn kiểu làm “đám” truyền thống. Thậm chí là cưới nhau ở nước ngoài cũng tương đối rẻ, như Singapore, Thái Lan hay Malaysia”, Lawrence Lo gợi ý.

Ngành “công nghiệp cưới” ở Trung Quốc hiện tại ước chừng tiêu tốn hàng tỷ USD mỗi năm. Với sự tăng nhanh của tầng lớp trung lưu, con số này khó lòng có xu hướng giảm. Trở lại với hỉ sự của cặp Cecilia và Ye Min. Họ sẽ kết hôn trong một nhà thờ bởi Cecilia là người theo Thiên chúa giáo. Nhưng cả hai đã “sốc” khi tính toán chi ly và nhận thấy rằng chi phí đám cưới của họ mất khoảng 30.000 USD.

Đấy là họ còn may vì không phải lo về chuyện nhà cửa. Sau khi kết hôn, cả hai sẽ có riêng một tầng trong căn nhà của bố mẹ Ye Min. Những giây phút lấp lánh trong tiệc cưới sẽ nhanh chóng tan biến, điểm nhấn đầu tiên trong cuộc đời hai người sẽ là tuần trăng mật, rồi sau đó là bao lo toan cuộc sống thử thách họ. Và cũng may cho chú rể Ye Min. Cô dâu Cecilia đã hứa sẽ... gánh vác một phần của kỳ nghỉ tại quốc đảo Mauritius trị giá 5.000 USD.
 
Việt Nguyễn
baocuoituan