Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi

Bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, Dang Shiying vẫn được tận hưởng trọn vẹn niềm vui, tình cảm gia đình từ người mẹ nuôi trong lễ thành hôn.

Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 1
  Đám cưới của Dang Shiying, 26 tuổi, được tổ chức hôm 26/3 tại nhà phúc lợi xã hội ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 2
  Cách đây 26 năm, Dang được bà Wang Xiulan (giữa), một phụ nữ nông thôn nhặt về nuôi. Cái tên Dang Shiying cũng do chính bà Wang đặt. Trong ảnh, cô dâu và chú rể Xu Xiaofei cùng nhau hôn lên má bà Wang.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 3
  Nhà phúc lợi xã hội thành phố Thái Nguyên quyết định giúp đỡ Wang bởi gia cảnh nghèo khó của bà khi Dang tròn 12 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô trở về làm nhân viên nhà phúc lợi. Trong ảnh, Dang ôm tạm biệt người mẹ nuôi trước khi lên xe hoa.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 4
  Cô gặp Xu vào tháng 9/2013. Hai người nảy sinh tình cảm và quyết định đi đến hôn nhân. Mọi người ở nhà phúc lợi quyết định tổ chức một buổi lễ nhỏ, thay lời tạm biệt gửi đến cô dâu Dang.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 5
Chú rể cõng cô dâu ra ô tô phía ngoài.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 6
Dang không kìm được nước mắt khi bước lên xe hoa.
Đám cưới trong mơ của cô gái mồ côi 7
  "Shiying được xem như là con gái của trại mồ côi. Trong lễ cưới, Dang nhìn về phía chúng tôi rất nhiều lần", Zhang Yimin, một người ở nhà phúc lợi xã hội nói. "Cha mẹ chú rể cũng cảm động trước tình cảm của Dang".
 
Theo Ngôi sao
thanhloan