Sự bất hạnh là cầu nối tình yêu
Dante White (28 tuổi) bị cha mẹ bỏ rơi và và trở thành trẻ đường phố từ năm 14 tuổi. Cuộc đời anh gắn liền với các khu phố ổ chuột và nhà tù. Nhiahni Chestnut (39 tuổi) không đủ khả năng để chăm sóc, nuôi dạy 6 đứa con vì nghiện rượu và ma túy. Cô phải gửi con cho họ hàng và sống vất vưởng trên đường phố. Năm 2000, Dante và Nhiahni tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe buýt đêm. Sự cảm thông về nỗi bất hạnh của những con người ở dưới đáy xã hội đã nhanh chóng giúp họ chia sẻ và gắn bó. Tình yêu là động lực duy nhất giúp họ vượt qua những khó khăn của một cuộc sống tay trắng, không nhà cửa, không việc làm.
Họ sống qua ngày bằng khoản tiền ít ỏi mà chú chó Missy xin được từ những người đi đường. Dante cay đắng nói: “Tôi đã nhiều lần rơi nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh của mình, phải sống dựa vào đồng tiền mà người ta cho Missy”.
Gần đây, Dante và Nhiahni thường tới nhà thờ Grace ở thị trấn Georgetown vào sáng thứ Bảy hàng tuần để nghe Kinh thánh và tham gia chương trình ăn trưa miễn phí do nhà thờ tổ chức. Ở đó, Dante cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị phân biệt đối xử bởi những ánh mắt soi mói. Cũng tại đây, Dante bắt đầu mơ ước về một đám cưới đàng hoàng và ấm cúng với Nhiahni - người phụ nữ mà anh yêu thương, dù anh biết đó chỉ là một ước mơ quá xa vời.
Những trái tim nhân hậu
Tháng 2/2008, Dante đã thổ lộ mơ ước của mình với Margaret Davis, một con chiên của nhà thờ. Tưởng rằng tâm sự đó sẽ chỉ là “lời nói gió bay”, chẳng có ai thèm quan tâm đến mơ ước của một người khố rách áo ôm như anh. Nhưng, những người dân giàu tình nhân ái ở Georgetown thì nghĩ khác. Họ đã “âm thầm” lên kế hoạch giúp Dante White và Nhiahni Chestnut tổ chức một đám cưới trong mơ.
Cô dâu Nhiahni Chestnut đã khóc vì cảm động trong lễ cưới.
Theo sự phân công của nhà thờ, người đăng ký cung cấp hoa cho lễ cưới, người thì giúp mua nhẫn cưới, người chịu trách nhiệm làm bánh cưới, một vài người góp tiền mua một bộ vest sang trọng và một bộ váy cưới lộng lẫy cho chú rể và cô dâu. Một chuyến du lịch trăng mật hai ngày cho đôi vợ chồng mới cưới cũng được mọi người đứng ra chi tiền và chuẩn bị từ đầu đến cuối.
Dante White và Nhiahni Chestnut thực sự ngỡ ngàng khi được thông báo về một đám cưới tuyệt vời đã sẵn sàng. Họ bước vào nhà thờ trong tiếng vỗ tay chào đón của đông đảo những con chiên nhà thờ Grace. Hai nhạc công nhạc Jazz nổi tiếng nhất Washington cũng đã có mặt và hát tặng họ bài hát “Take The A-train” mà họ yêu thích nhất. Dante nói trong niềm hạnh phúc: “Có nằm mơ, tôi cũng không dám mơ một giấc mơ xa xỉ như thế này”.
Tuy nhiên, bước ra khỏi giấc mơ ngọt ngào đó, vợ chồng Dante lại quay về với cuộc sống thực tại trên những con phố ở Washington, nơi mà họ “phải đi ngủ với một con mắt luôn mở vì những nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào”. Dante cho biết, anh đã lấy được người phụ nữ mình yêu và bây giờ điều anh mong muốn nhất là có một chốn để đi về, nơi anh có thể gọi là mái ấm, nơi vợ anh có thể nấu cho anh những bữa ăn ngon hàng ngày.
Thấu hiểu được điều đó, những người bạn lại đang lên kế hoạch quyên góp giúp Dante và Nhiahni có một căn nhà nhỏ ấm cúng. Margaret Davis, người đầu tiên được Dante chia sẻ về đám cưới cho biết: “Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Đã đến lúc chúng ta nên giúp họ có nơi ở ổn định để xây dựng tương lai”.
Chưa biết bao giờ ước mơ có một mái nhà của hai vợ chồng Dante mới trở thành hiện thực, nhưng Nhiahni luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu nhất. Cô đang hạnh phúc bên người đàn ông cùng cô chia sẻ những khó khăn của cuộc sống, đó chính là động lực để cô chờ đợi và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp cho hai người.
Nguyệt Linh (Tổng hợp)