Đẫm nước mắt tang lễ 2 phi công vụ MH17
Linh cữu của phi công Wan Amran và tro cốt của phi công Eugene Choo trong vụ MH17 cuối cùng cũng đã được đưa trở về quê nhà, yên nghỉ bên những người thân...

Linh cữu của phi công Wan Amran được những người lính Malaysia đưa về Shah Alam
Được bọc trong quốc kỳ Malaysia, linh cữu của phi công Wan Amran hôm 2/9 đã được những người lính ăn mặc trang nghiêm đưa tới Shah Alam, cách thủ đô Kuala Lumpur gần 25km. Tại đây, gia đình và người thân đang chờ đợi để đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong khi đó, tro cốt của phi công Eugene Choo đặt trong chiếc hộp bọc quốc kỳ Malaysia được đưa về quê hương của ông ở Seremban, cách Kuala Lumpur khoảng 75km. Đi cùng có vợ và 2 con trai ông.
Trước đó, sáng sớm 2/9, 2 phi công được đưa về Malaysia từ Hà Lan cùng 5 thi thể hành khách người Malaysia và 2 nạn nhân người Hà Lan gốc Malaysia.

Linh cữu phi công được các thành viên của Quân đội Hoàng gia Malaysia trao cho những phi công khác thuộc hãng Hàng không Malaysia

Tang lễ được cử hàng theo nghi thức quân đội

Vợ của phi công Amran, bà Mariam Yusuf trong tang lễ chồng

Con trai Wan Yunus cầu nguyện cho phi công Amran


Bà Yusuf đổ nước hoa hồng lên mộ chồng

Tro cốt của phi công Eugene Choo đặt trong hộp bọc quốc kỳ Malaysia


Tro cốt của phi công được trao cho con trai ông là Melvic, 13 tuổi

Vợ của phi công Choo, bà Ivy Loi, 42 tuổi khóc thương chồng

Bố của phi công Choo, ông Ewe Keat đau đớn trong lễ tang

Thi thể của 2 phi công cùng 7 nạn nhân MH17 được đưa về Malaysia từ Hà Lan sáng 2/9


Trước đó, hôm 22/8, thi thể của 20 nạn nhân Malaysia trong vụ MH17 cũng đã được đưa về nước. Malaysia đã tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong thảm họa này.
Theo Tiền phong