Đám tang đẫm nước mắt của nữ sinh bị cướp sát hại
GiadinhNet - Sáng ngày 30/3, đám tang nữ sinh Phạm Thúy Hằng (SN 1997, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) đã diễn ra trong tột cùng nỗi đau. Nhiều người đưa tiễn đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh những người thân của nữ sinh này vật vã trong đau đớn.
![]() |
|
Bạn bè đến tiễn đưa nữ sinh Phạm Thúy Hằng về nơi an nghỉ. |
Theo trình bày của anh Phạm Văn Cương (45 tuổi, bố cháu Hằng), khi nghe tin dữ, anh Cương vội vàng chạy về thì thấy cháu Hằng vẫn đang nằm trên giường. Chiếc chăn, quần áo, đầu tóc cháu đẫm máu. Cháu còn thở và nói được nhưng giọng yếu lắm. “Trên đường đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện, Hằng nói có 2 thanh niên mặc bộ quần áo màu xanh giống quần áo bộ đội, bịt khẩu trang, đi xe ô tô đến nhưng đỗ xe ở ngoài ngõ nhà bên cạnh. Sau đó, hai thanh niên này đi vào ngõ nhà bên, rồi bất ngờ bước qua bờ rào vào nhà, khống chế Hằng. Bọn chúng hỏi: “Có tiền không đưa đây”, rồi một tên bóp miệng, đổ hết một chai thuốc diệt cỏ, bắt Hằng uống. Cháu cố giãy giụa, kêu cứu thì bị 2 đối tượng ép lên giường trong buồng, rồi lấy con dao bầu của gia đình chém nhiều nhát”, anh Cương kể.
Anh Cương cho biết, gia đình không hề có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai để đến cảnh này. Theo nghi vấn của gia đình nạn nhân, có thể các đối tượng đến cướp tài sản, bị cháu Hằng chống cự nên đã ra tay sát hại, bịt đầu mối.
