Đâm vợ rồi nhảy lầu tự sát

Máu ghen nổi lên, Tú vớ chiếc kéo đâm liên tiếp chị Oanh đến ngất đi. Tưởng vợ đã chết, Tú hoảng loạn chạy ra ban công lầu 2 nhảy xuống đất tự tử.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Anh Tú, 54 tuổi, trú tại 51A/250, đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Tú lập gia đình với chị Hoàn Thị Tú Oanh (36 tuổi) năm 2000. Hai người đã có 2 con. Các mâu thuẫn phát sinh từ sau khi Tú phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận vào đầu năm 2011.
 
Khoảng vài tháng nay, Tú nghe bạn bè đồn bị chị Oanh “cắm sừng”, không phải là cha ruột của hai đứa con. Từ một người đàn ông hiền lành, thương yêu vợ con, chăm chỉ làm ăn, Tú lao vào rượu chè. Tú chuẩn bị kế hoạch lấy tóc của 2 con mang đi xét nghiệm AND để xác định huyết thống.
 
Ngày 12/11, Tú đến nhà người thân uống rượu, nửa đêm mới về nhà. Thấy con trai đã ngủ say, Tú liền ghé sang giường vợ để nói chuyện rồi mang sự nghi ngờ của mình ra tra khảo. Sẵn bực tức, chị Oanh nói “cá vào ao nhà ai, nhà nấy hưởng”. Máu ghen nổi lên, Tú vớ chiếc kéo đâm liên tiếp chị Oanh đến ngất đi. Tưởng vợ đã chết, Tú hoảng loạn chạy ra ban công lầu 2 nhảy xuống đất tự tử.
 
Tuy nhiên, Tú không chết mà chỉ bị gãy 6 xương sườn, chùn cột sống. Lập tức, cả hai vợ chồng được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Trên cơ thể chị Oanh có 9 vết thương. Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị tràn dịch, tràn máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
 
 
Theo Đất Việt
kimvan