Dân khổ mà quan không biết
Giadinh.net - Nước ngập quanh thôn, mang theo rác bẩn và mùi xú uế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân thôn Trung Thịnh, xã Quảng Tiến.
Điều đáng ngạc nhiên là tình trạng này đã diễn ra gần 2 tháng nay, nhưng chính quyền sở tại vẫn không hề hay biết. Thậm chí khi được PV Báo GĐ&XH phản ánh lại những cảnh ô nhiễm, có vị cán bộ còn nổi cáu và kiên quyết khẳng định không hề có chuyện đó(?).
Không lũ... vẫn lụt
Sáng ngày 5/6, chúng tôi đến thôn Trung Thịnh, xã Quảng Tiến, TX Sầm Sơn trong cảnh nước ngập quanh sân, tràn cả vào nhà những người dân trong thôn. Rêu xanh bám quanh tường, nước bẩn, bèo nổi lềnh bềnh. Chỉ vài chục phút có mặt tại đây, đã có cảm giác ngột ngạt, khó thở. Ngay đầu ngõ của thôn, chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên đang cầm chiếc rá để bắt cá ngay trong sân nhà. Anh cho biết, gia đình đã chịu cảnh nước ngập tràn ngõ, vào tận nhà đã hơn 2 tháng qua. Nước tràn mang theo mọi rác rưởi, hôi thối khiến cho mỗi bữa cơm của gia đình trở thành một cực hình.
![]() |
|
Cháu bé con chị Hương đang nghịch nước bẩn |
Bà Nguyễn Thị Hân thôn Trung Thịnh bức xúc: “Hơn 2 tháng qua, chúng tôi phải sống trong cảnh ngập lội, trẻ con bị đổ bệnh hàng loạt”. Gia đình chị Hương, nhà có hai cháu nhỏ đang trong độ tuổi đi trẻ đã rất lo sợ khi chứng kiến cảnh nước ngập quanh nhà. “Nhiều ngày qua, các cháu không dám ra khỏi nhà, toàn ngồi trên giường, với lượng nước ngập cao thế này sẽ rất nguy hiểm cho các cháu nếu người lớn sơ ý”- chị Hương lo sợ.
Nước đọng lâu ngày khiến môi trường bị ô nhiễm nặng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên xã nhưng cũng chẳng giải quyết được hết thực trạng này.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do Công ty cổ phần tàu cuốc đóng tại TP HCM đang thi công Khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, hút cát phun vào khu đất rộng khoảng 3 ha, làm nước dâng lên tràn vào nhà người dân trong thôn. Người dân đã kiến nghị công ty này dừng việc hút cát, nhưng UBND xã Quảng Tiến đã ký biên bản chịu trách nhiệm đối với dân nên nhiều ngày qua công ty vẫn tiếp tục công việc, khiến họ phải sống trong cảnh ngập úng.
Không biết... vì bận đi học
![]() |
|
Người dân phải vớt bèo trong sân |
Gần đây là trường hợp của gia đình chị Sáu, sáng ra thấy nước ngập cao, tràn vào nhà trong khi thời điểm sinh nở sắp đến, chị đã phải nhờ hàng xóm đến giúp. Vậy nhưng, chính quyền địa phương không hề hay biết chuyện khổ sở của người dân.
Tại trụ sở UBND xã Quảng Tiến, ông Chủ tịch Phạm Gia Long cho rằng không hề có chuyện ngập lụt ở địa phương và còn nổi cáu khi được phóng viên cung cấp một số bức ảnh chụp cảnh người dân khổ sở vì úng ngập. Ông Long lý luận: “Dự án này đem lại lợi ích cho người dân. Tuy nhiên khi thi công đã có một số lỗi kỹ thuật, nước có tràn một chút và chúng tôi đã cho khắc phục. Tôi không đồng tình với quan điểm làm việc của các anh phóng viên. Làm gì có chuyện ngập lụt xảy ra, nếu có tôi phải biết chứ”.
Thế nhưng sau khi cùng PV xuống thôn Trung Thịnh xem xét, chứng kiến cảnh nước ngập quanh thôn, bịt kín các lối ra vào thì ông Long dịu giọng... vì bận đi học nên không quán xuyến hết công việc. Để “chữa cháy”, ông đã chỉ đạo ngay cho một cán bộ dưới quyền cùng đi yêu cầu phải đi thuê máy bơm hút hết ngay nước quanh thôn.
Làm việc với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Văn Truyền - Phó Chủ tịch UBND TX Sầm Sơn cho biết: “Trong quá trình thực hiện dự án này, đã xảy ra một số sự cố khiến nước tràn vào nhà dân, tôi đã chỉ đạo UBND xã Quảng Tiến hút hết nước và không tiếp tục để xảy ra các hiện tượng tương tự. Sau khi các anh phản ánh, ngay chiều nay tôi sẽ mời các bên liên quan đến UBND TX Sầm Sơn họp và trưng cầu ý kiến các nhà chuyên môn về vấn đề này”.
Ngọc Diệp - Quốc Tuấn

