"Dằn mặt" đối thủ bằng súng, 5 tên hung đồ bị truy tố
Bị nhóm côn đồ khác làm mất thể diện giữa quán đông người, Cường rủ đồng bọn mang hai khẩu súng đi tìm đối thủ để dằn mặt, gây ra vụ bắn người kinh hoàng trên đường phố. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ.
Vụ rượt đuổi, bắn súng trên phố
|
Cơ quanCSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kết thúc điều tra vụ án sử dụng vũ khí quân dụng giết người, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 5 bị can về các hành vi: giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Cùng bị bắt với 5 kẻ này còn có hơn 20 người khác, thuộc các băng nhóm tội phạm gây ra 10 vụ án trước đó. |
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định kẻ cầm súng bắn người là Lê Khắc Cường, 27 tuổi, trú tại Lô 11-12 khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Đến ngày 1/8/2008, Cường bị bắt về hành vi giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khi tên này đang lẩn trốn tại TP HCM, chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Sau Cường, lần lượt các tên Lê Thanh Hợp, 33 tuổi, ở 03/112 Dương Đình Nghệ; Nguyễn Xuân Hòa, 22 tuổi, ở Lô 92 Khu liên kế Đông Phát; Nguyễn Thế Việt, 25 tuổi, ở Bào Ngoại, cùng ở thành phố Thanh Hóa bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ. Yếm thế, hai tên đồng bọn là Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Xuân Hòa ra đầu thú.
Theo lời khai của những đối tượng này, trưa ngày 29/6/2008, chị Nguyễn Thị Trang, ở 68 đường Trường Thi, đến nhà anh Lê Đình Thắng, ở số nhà 260 đường Lê Lai, phường Đông Sơn lấy nợ tiền đánh lô đề nhưng không được nên nhờ Phùng Văn Quyền, 23 tuổi, ở 48 Trường Thi xuống lấy hộ. Biết tin, anh Thắng gọi điện cho anh Lê Đình Chiến, 34 tuổi, ở Mật Sơn 2, nhờ can thiệp hộ và người đàn ông này đã nhờ Nguyễn Công Duy, 22 tuổi, ở phường Đông Vệ, giải quyết hộ.
Và cuộc so găng của ba nhóm côn đồ
Tối 30/6/2008, Duy đến nhà anh Thắng gặp Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Khắc Tiến đang ăn uống tại đây. Do bản chất côn đồ, Duy gây sự với nhóm thanh niên trên rồi gọi điện cho đồng bọn đến yểm trợ. Bọn Duy dùng dao, điếu cày đánh nhóm của Toàn chạy tán loạn sau đó quay về trung tâm thành phố.
![]() |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Đến 22h30 cùng ngày, cả nhóm phát hiện Khắc Cường đang đi xe máy một mình nên đồng loạt đuổi theo song không bắt được. Chạy thoát về nhà, Khắc Cường gọi điện cho các chiến hữu, bàn cách trả thù. Anh ta đưa khẩu AK kèm theo một băng đạn cho phó soái của mình là Lê Thanh Hợp còn bản thân cầm theo khẩu K54.
![]() |
|
Hung khí của vụ án. |
Thấy đối phương chạy tán loạn, bọn Khắc Cường tiếp tục bắn đuổi theo song không trúng ai nên tiếp tục truy đuổi. Đến ngã tư đường Nguyễn Mộng Tuân, những kẻ khát máu gặp nhóm của Duy, đang lăm lăm dao kiếm và vỏ chai bia chờ đánh nhau với nhóm đang bị truy đuổi. Do lầm tưởng những kẻ vừa tới là người đang hẹn đánh nhau nên những kẻ trực sẵn đã dùng vỏ chai bia ném về phía Lê Khắc Cường. Tức tối, hai tên Khắc Cường và Hợp đã nhảy xuống dùng súng bắn xối xả về nhóm của Duy, làm Phạm Đức Tuyên chết ngay tại chỗ, Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp bị thương.

