Dân nói bị đánh, công an bảo không
GiadinhNet - Theo thông tin từ người dân cung cấp, vào chiều ngày 20/3, anh Hoàng An Tuấn (SN 1968, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị 5 công an viên của xã Quang Phục đánh, những người hàng xóm đã can ngăn nhưng những cán bộ này thản nhiên lấy dùi cui quật vào người, vào đầu, mặt anh Tuấn khiến nạn nhân quỵ xuống.
![]() |
|
Anh Tuấn với vết thương trên mặt. Ảnh: Minh Lý |
Có mặt tại hiện trường từ lúc xảy ra vụ việc, anh Hoàng Văn Trung (SN 1995, hàng xóm anh Tuấn) cho biết, những công an viên của xã Quang Phục đã dùng dùi cui dí vào lưng anh Tuấn khiến anh này gục xuống. Tiếp đến, họ lấy dùi cui đập, quật vào người anh Tuấn đến chảy máu mồm và đầu. Khi đó, anh Trung đã lấy máy ảnh của mình chụp lại toàn bộ những hình ảnh trên.
Một người khác là ông Hoàng Duy Đấy (SN 1952, người cùng thôn) cũng có lời làm chứng tương tự.
Ông Nguyễn Văn Đan – Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phục cho biết, sau khi xảy ra sự việc, công an xã đã có báo cáo lại, việc anh Tuấn bị thương có thể do trong lúc xô xát chứ không phải do công an đánh.
Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng Công an xã Quang Phục cho hay, khoảng 15 giờ 43 phút ngày 20/3, Công an xã nhận được tin báo của quần chúng về việc anh Tuấn say rượu vác dao đuổi mẹ. Tuy nhiên, khi lực lượng công an xã xuống hiện trường xác minh thì không thấy anh Tuấn cầm hung khí hay bất cứ vật dụng nào mà trên người chỉ có mùi rượu. Ông Hiếu cho rằng, một số vết thương trên mặt, trên đầu anh Tuấn hiện không biết do đâu(?!). Sau khi vụ việc xảy ra, ông Hiếu đã yêu cầu nhân viên báo cáo lại vụ việc nhưng không ai nhận đã dùng dùi cui đánh anh Tuấn.
Minh Lý
Giết người vì món nợ nhiều năm trước
