"Dân quê" khó khăn không kém "dân phố"
GiadinhNet - Chất lượng sống của người dân nông thôn ở nhiều quốc gia cũng gặp nhiều khó khăn không kém gì thành phố.
Quan niệm cho rằng cứ ở các miền quê là nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch có lẽ đã trở nên lỗi thời. Cũng giống như ở Việt Nam, tại các nước đang phát triển thì quá trình công nghiệp hóa đã và đang làm nhạt đi màu xanh yên bình, sạch sẽ của thôn quê.
![]() |
|
Nông dân Nhật Bản trên cánh đồng của mình. Ảnh: TL |
Tại Ấn Độ, Pakistan hay một số quốc gia châu Phi như Nigeria, Niger, Algeria... người dân một số vùng hẻo lánh đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch, thiếu thốn lương thực. Tại những nơi mà dân không phải lo đói thì môi trường bắt đầu bị tàn phá bởi những nhà máy công nghiệp nặng, nguồn nước tự nhiên không còn an toàn.
Ở Bangladesh, có đến 90% dân số nước này thường xuyên uống nước từ các mạch ngầm và nước giếng. Ở thôn quê, người dân không có điều kiện đào giếng sâu nên tỷ lệ nhiễm phải thạch tín trong nước là rất cao. Thậm chí, WTO xác nhận Bangladesh là "quốc gia có vụ nhiễm độc tập thể lớn nhất trong lịch sử loài người".
Về cơ cấu lao động các vùng nông thôn cũng có sự thay đổi đáng kể. Điển hình nhất là Nhật Bản. Trên những cánh đồng, trang trại ở Nhật, người ta bắt đầu thấy nhiều lão nông hơn thanh niên. Sau đợt khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008, càng có nhiều người trẻ rời bỏ thôn quê lên thành phố kiếm việc làm khiến việc đồng áng rơi vào tay người già. Họ bỗng chốc chẳng còn thời gian mà hưởng thụ cuộc sống khi đã ở "bên kia sườn dốc".
N.Việt Tổng hợp
