Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước”

GiadinhNet - Người Sài Gòn ngoài thú chơi mai, chơi lan... ngày Tết nay đã có thêm “hoàng hậu bò cạp nước” rực rỡ sắc vàng.

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước” 1

Cây "hoàng hậu bò cạp nước" của ông Toàn nở đúng mùa xuân khiến nhiều người thích thú

 
Hiếm có loại hoa nào sắc vàng rực và hút mắt người đi đường như “hoàng hậu bò cạp nước”. Dọc theo tuyến quốc lộ 22, người dân du xuân ngược về Sài Gòn phải ngoái nhìn cho đã mắt cây “hoàng hậu bò cạp nước” 6 năm tuổi của ông Lê Đình Toàn (Phước Hiệp, Củ Chi).

“Hoàng hậu” chỉ còn ít lá xanh điểm tô cho những chuỗi hoa vàng rực trổ dài từ ngọn hướng xuống đất. Cũng hiếm có loại hoa nào nhiều tên gọi như loại hoa có khả năng “cạnh tranh” với mai vàng truyền thống đất Nam bộ này. Có nơi gọi là Hoàng hậu, là Bò cạp nước. Tên chính thức được biết là Muồng hoàng yến, lại có chỗ không chịu tên ấy mà gọi “sang” hơn là Osaka.

Cũng có người thấy loại hoa này sau Tết (tháng 2-3 AL) mới nở nên đặt là Cây xuân muộn, Mai nở muộn, Mai dây. Lại có người thấy chùm hoa độc đáo bèn gọi là Hoa lồng đèn, Bò cạp vàng...

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước” 2

Cận cảnh "hoàng hậu bò cạp nước"...

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước” 3

...để thấy những chùm bông vàng rực hút mắt...

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước” 4

...và đầy ắp thân cây khiến mùa xuân như dài thêm

Dân Sài Gòn đã mắt ngắm “hoàng hậu bò cạp nước” 5

Ông Toàn khoe bí quyết khiến "Cây xuân muộn" nở hoa thành cây xuân đúng thời khắc giao thừa

Đỗ Bá
hoanglong