Dân vất vả bắt tội phạm, công an để "sổng"
Giadinh.net - Trước sự manh động của tên cướp, anh Thành buông tay thả chốt của cánh cửa xếp, hắn liền lao ra ngoài bỏ chạy.
Phát hiện tên cướp dùng hung khí uy hiếp bà Nguyễn Thị Toan, SN 1945 (trú tại số 40, đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để cướp tài sản, nhiều người dân địa phương đã không ngại hiểm nguy để truy bắt. Tuy nhiên, khi tiếp nhận tên cướp này, cơ quan công an lại để hắn tẩu thoát khiến những người tham gia truy bắt và nạn nhân lo ngại bị trả thù.
Công dân dũng cảm bắt cướp
Bà Nguyễn Thị Toan kể lại: “Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/3, tôi đang xem tivi ở nhà thì một người đàn ông cao lớn, mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt ập đến dùng dao kề vào cổ yêu cầu tôi tháo chiếc nhẫn 1 chỉ vàng đang đeo ở bàn tay phải. Quá sợ hãi, tôi vội đưa chiếc nhẫn cho tên cướp, hắn còn lục túi áo của tôi lấy tiếp 62.000 đồng. Không dừng lại, tên cướp còn bắt tôi tháo cả đôi hoa tai bằng vàng tây đang đeo để đưa cho hắn. Khi tôi chần chừ, hắn liền dùng dao cứa mạnh vào hai đốt ngón tay bàn tay phải của tôi toé máu.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Toan với vết thương ở hai đầu ngón tay của bàn tay phải. |
Vừa lúc đó, con gái tôi là Nguyễn Thị Thu Huyền cùng chồng là Nguyễn Ngọc Đệ (trú tại số 26, đường Hai Bà Trưng) sang chơi, thấy tên cướp đang dí dao vào cổ mẹ nên đã truy hô. Thấy vậy hắn vùng định bỏ chạy, nhưng bị anh Nguyễn Văn Thành (nhà sát bên) chạy đến đóng chặt cửa xếp sắt. Bên trong, vợ chồng Đệ cũng khép cửa gỗ để chặn tên cướp (nhà bà Toan có 2 lớp cửa, mỗi lớp cách nhau khoảng 1,5m- PV). Bị nhốt, tên cướp trở nên hung hãn, dùng dao đâm liên tiếp qua khe hở của cửa xếp sắt mà anh Thành đang giữ bằng tay ở bên ngoài.
Trước sự manh động của tên cướp, anh Thành buông tay thả chốt của cánh cửa xếp, hắn liền lao ra ngoài bỏ chạy. Rất nhiều người dân, trong đó có cả ông Hoàng Tiến Sửu- Phó Bí thư Đảng uỷ phường Phúc Thắng cùng tham gia truy bắt tên cướp hung hãn này. Chạy được khoảng 200 mét, tên cướp bị những người truy đuổi bắt giữ. Khi mọi người lột áo mưa, cởi mũ bảo hiểm và mũ len che mặt của tên cướp thì hắn lộ nguyên hình là Nguyễn Hữu Duyên (SN 1965), có họ xa với gia đình tôi”.
Công an thờ ơ để “sổng”
Sau khi bắt giữ được tên Duyên, những công dân truy đuổi đã giao đối tượng cho Công an phường Phúc Thắng để xử lý. Vì tên Duyên bị thương ở phần mềm (trước đó khi chạy từ nhà bà Toan ra ngoài đường, tên Duyên bị một số người dùng gậy quật vào người) nên được công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, do bất cẩn nên ngày 31/3, Duyên đã tẩu thoát, để lại nỗi lo cho nạn nhân và những người đã tham gia truy bắt.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Lợi - Trưởng Công an phường Phúc Thắng cho biết: “Khi nhân dân truy bắt được tên Duyên và bàn giao cho Công an phường Phúc Thắng, chúng tôi đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Lỗi để tên Duyên tẩu thoát không thuộc về Công an phường Phúc Thắng”.
Lý giải về việc để tên Duyên trốn thoát, Thượng tá Đỗ Văn Chung- Phó trưởng Công an thị xã Phúc Yên “hài hước” rằng: Do lực lượng Đội CSĐT Tội phạm về TTXH quá mỏng, cả đội chỉ có 10 người trong đó có 3 chiến sĩ đang đi học nâng cao, địa bàn thị xã lại rộng nên anh em phải dồn đi giải quyết các việc “nóng” và quan trọng khác. Hơn nữa, do chủ quan cứ nghĩ tên Duyên có lai lịch rõ ràng, xác định được nơi ở của hắn nên đội đã không cử người trông giữ Duyên tại bệnh viện nên hắn đã trốn thoát.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Toan không khỏi lo ngại bị trả thù vì tên Duyên là đối tượng nguy hiểm, manh động, hắn đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Việc cơ quan công an để sổng tên cướp hung hãn mà người dân đã bất chấp hiểm nguy để truy bắt là điều khó chấp nhận được.
Q.Tuấn - M.Khánh
