Đảng của nhân dân

GiadinhNet - Hôm nay (20/1), Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc. 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4 triệu đảng viên trên cả nước, cũng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam sẽ bước vào những ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, bầu ra các chức danh chủ chốt của Đảng cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Không phải cho tới hôm nay, mà từ nhiều tháng trước, Đại hội Đảng XII đã trở thành sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội, thu hút được sự chú ý của nhiều tầng lớp dân chúng. Thật xúc động khi rất nhiều những người dân bình dị, dù còn phải toan lo cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn dành thời gian theo dõi thông tin về Đại hội. Cũng cảm động biết bao khi những cụ già, dù mắt đã kém, tai không còn tinh nhạy vẫn muốn con cháu đọc cho nghe những thông tin về Đại hội.

Đảng được gọi một cách đầy trìu mến: "Đảng ta". Không phải bỗng dưng mà người dân gọi Đảng như vậy. Nhìn lại lịch sử đầy máu lửa, đau thương của dân tộc, Đảng luôn sát cánh cùng nhân dân, chịu đựng hy sinh, gian khổ với nhân dân, mục tiêu của Đảng gắn với ý chí, nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân lao động: bảo vệ, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì những lẽ đó, Đảng là của dân. Người dân gửi trọn niềm tin vào Đảng.

Tất nhiên, đây không phải là niềm tin theo kiểu duy ý chí. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, người dân có đầy đủ cơ hội để nắm bắt, phân định thông tin của hầu hết các sự kiện. Họ chỉ tin khi tai đã nghe, mắt đã thấy, não bộ đã phân tích đúng sai, hơn thiệt, hay dở... Hay nói cách khác, đây là niềm tin được xây dựng trên cơ sở thực tiễn. Với ý nghĩa đó, sự quan tâm, tin tưởng của nhân dân vào Đảng lại càng ý nghĩa biết bao.

Tất nhiên, bên cạnh sự tin tưởng, người dân cũng trăn trở trước những tồn tại, bất cập của hệ thống chính quyền. Đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi... như dự thảo văn kiện Đại hội XII đã chỉ ra. Điều đáng quý hơn, không chỉ băn khoăn, trăn trở, hàng nghìn người dân đã đóng góp những ý kiến cho Đảng, với mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân.

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng XII này, chúng ta nhớ về Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vĩ đại của dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không phải ngẫu nghiên mà trước lúc đi xa, trong di chúc của mình, những lời căn dặn "đầu tiên" và "trước hết" của Người lại là "về Đảng". Cũng không phải bỗng dưng mà khi nói đến Đảng, Bác dặn lại chúng ta hai vấn đề quan trọng nhất: Đoàn kết và đạo đức cách mạng. Càng qua thời gian, lời dạy của Người càng chứng tỏ giá trị với công cuộc xây dựng Đảng.

Người dân tin tưởng và hy vọng rằng, với một chính đảng luôn vì nhân dân, luôn nhìn thẳng vào thực tế, biết nhanh chóng rút ra những bài học kinh nghiệm, vượt qua những khiếm khuyết để tiến lên, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, chèo lái con thuyền đất nước đi đến bến bờ thắng lợi.

Nguyễn Hoài/Báo Gia đình & Xã hội