Đắng lòng cái chết của người bố đi bắt lươn nấu cháo cho con

GiadinhNet - Thấy các con quấy khóc, nhà lại hết đồ ăn, anh Phan Văn Đạo (SN 1984, thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên) đêm tối ra đồng bắt lươn về nấu cháo cho con. Nhưng trong buổi tối định mệnh ấy, người bố trẻ thương con này đã ra đi mãi mãi, để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại và nỗi đau tột cùng.

Đắng lòng cái chết của người bố đi bắt lươn nấu cháo cho con 1

Nạn nhân chết để lại người vợ trẻ và con thơ

 
Ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Phan Văn Đạo (trú tại địa chỉ trên). Trước đó, ngày 18/2 người dân tại xã Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên phát hiện trên khúc sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn có một xác chết nam giới nổi lên. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó xác chết được xác định là của anh Phan Văn Đạo.

Nạn nhân được xác định là có thương tích trên người, quần áo rách tả tơi. Anh Phan Văn Điều (SN 1982), anh trai nạn nhân cho biết là tối ngày 12/2, em vợ của anh Điều là Nguyễn Văn Đạt (SN 1987) có rủ anh Điều và anh Đạo sang thôn Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa rồi lấy kích điện đi bắt cá, bắt lươn. Khi cả nhóm đi tới cánh đồng thôn Nghĩa Xuyên, chưa kịp đánh lươn, cá thì bị một đối tượng chặn lại và đe không cho đánh cá và hai bên đã xảy ra cãi vã.

Theo anh Điều thì người này đã gọi cho người nhà mang theo gậy và kiếm tới đánh anh Đạo ngã xuống ruộng mạ. Khi anh Điều chạy xuống can ngăn thì bị một đối tượng khác dùng gạch đập vào đầu khiến cho quỵ xuống. Còn anh Đạo thì sau đó vùng bỏ chạy và bị truy đuổi cho đến bờ sông rồi mất tích cho đến khi xác nổi lên.
 
Đắng lòng cái chết của người bố đi bắt lươn nấu cháo cho con 2

Anh Điều, anh trai nạn nhân đau đớn trước cái chết tức tưởi của em trai mình

Cũng theo lời kể của anh trai nạn nhân, thì mọi người đều nghĩ là Đạo chạy thoát thân nên yên tâm về nhà ngủ. Nhưng chờ mãi không thấy em trai mình đi về nhà, gọi điện thoại cũng không được, lúc này anh Điều mới sốt sắng đi tìm nhưng không thấy tung tích đâu. Sau hàng chục ngày tìm kiếm, mọi hy vọng anh tai qua nạn khỏi đều vụt tắt khi xác anh nổi trên sông.

Nạn nhân chết đi, để lại đứa con nhỏ mới sinh được hơn 20 ngày tuổi. Tối hôm bị chết, anh Đạo mang kích điện đi bắt cá và lươn trạch về nấu cháo cho đứa con lớn mới hơn 1 tuổi quấy khóc đòi ăn.

Ôm đứa con nhỏ trong lòng, chị Nguyễn Thị Yến vợ nạn nhân đau đớn cho biết là hai vợ chồng vốn đi làm thuê ở Lạng Sơn, dịp Tết vừa rồi cả gia đình về quê và dự định đợi vài ngày nữa cho đứa con thứ 2 cứng cáp thì quay lại Lạng Sơn. Nhưng khi ra đồng định kiếm con lươn, con cá về nấu cháo cho con thì chồng chị ra đi mãi mãi. Nguyên nhân cái chết của chồng chị được cho là bị đánh chết rồi vứt xác phi tang.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hà Châu

thieukhang