Đắng lòng con rể cũ sát hại mẹ vợ

GiadinhNet - Một tháng trôi qua nhưng người dân thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án con rể đang tâm sát hại mẹ vợ và truy sát vợ cũ trong đêm tối…

Căn nhà nơi Nguyễn Ngọc Kim sát hại mẹ vợ và truy sát vợ.

Tiếng kêu cứu trong đêm

Khoảng 23h ngày 17/9, khi người dân thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chìm vào giấc ngủ bỗng giật mình trước tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ.

Xác định tiếng vọng ra từ nhà bà Tạ Thị Tuyết, người dân chạy tới thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Bà Tạ Thị Tuyết (63 tuổi) nằm gục chết trên vũng máu với những vết đâm sâu ở vùng ngực và bụng. Còn chị Hà Thị Nhàn (40 tuổi, con gái bà Tuyết) sau khi bị hung thủ đâm 3 nhát đã may mắn chạy thoát và được người dân ở đây đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Hung thủ gây ra vụ án trên là Nguyễn Ngọc Kim (48 tuổi, trú tại xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), là con rể của bà Tạ Thị Tuyết. Gây án xong, tên Kim đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc ngay lập tức được người dân báo cho cơ quan pháp luật. Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Công an TP Tuyên Quang truy tìm hung thủ gây án và đã tóm được tên Kim khi hắn vừa bước chân về đến cổng nhà mình.

Mài dao dọa giết vợ…

Trải qua một chặng đường dài, sau nhiều lần hỏi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được đến căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Hà Thị Nhàn. Trên đầu vẫn còn đội vành khăn trắng, đôi mắt thẫn thờ, chị Nhàn kể: "Lúc con gái, tôi được giới thiệu và đến với Nguyễn Ngọc Kim. Chúng tôi yêu, cưới nhau năm 2003. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi đi, nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Sau khi sinh cháu thứ hai, tôi bị bệnh, yếu hẳn đi, không thể làm được nhiều công việc nặng nhọc như trước nữa. Lúc này, Kim quay sang hắt hủi tôi. Anh ta không chịu làm ăn gì mà suốt ngày chỉ đàn đúm rượu chè,  lao vào cờ bạc như con thiêu thân".

Vì hai vợ chồng đều làm ruộng nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Sau khi chị Nhàn bị bệnh, kinh tế càng kiệt quệ. Nguyễn Ngọc Kim  suốt ngày chỉ nghĩ đến những con bài đỏ đen. Có bao nhiêu tiền bạc,  Kim nướng hết vào chiếu bạc. Khi tay trắng thì hắn lại về nhà đay nghiến, hành hạ vợ con.

Chị Nhàn kể: "Bao nhiêu tiền dành dụm để sau này cho con ăn học đều bị anh ta đem nướng hết vào những canh bạc. Khi không chơi cờ bạc thì anh ta lại  uống rượu rồi về hành hạ vợ con. Có một lần, anh ta mài con dao chọc tiết lợn rồi giấu dưới giường. Anh ta đi uống rượu rồi gọi tôi về dí dao vào cổ tôi đe dọa: Muốn sống thì đưa hết tiền, vàng  cho anh ta! Không còn cách nào khác, tôi đành nghe theo. Khi tôi đưa tiền xong, anh ta liền rút con dao ra, chém tôi. May mắn hôm ấy, con tôi ở nhà, kịp thời chạy vào can ngăn. Nhưng tôi vẫn vị anh ta chém gần đứt một ngón tay... Quá khiếp sợ, tôi nghĩ không thể nào sống được với một người vũ phu như thế nên quyết định ly hôn, nhường quyền nuôi con và tài sản cho anh ta. Có thời điểm, bị anh ta hành hạ, tôi đã phải thuê trọ 2 tháng ở TP Tuyên Quang.
 
Chị Hà Thị Nhàn tâm sự cùng phóng viên.
 
Đoạt mạng mẹ vợ
 

Hiện tại, hung thủ Nguyễn Ngọc Kim đã bị tạm giam tại Công an tỉnh Tuyên Quang và khởi tố vụ án khởi tố bị can tội danh "giết người" theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Trong nước mắt, chị Nhàn kể lại sự việc đau lòng: "Sáng ngày 17/9, tôi được con trai gọi điện nói: "Mẹ về đón con, xin cho con đi học. Trên này bố bắt con nghỉ học đi làm rồi".

Dù vợ chồng đã chia tay, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về con. Khi nghe con gọi, tôi đã mượn xe máy lên đón con về với ý định sẽ xin cho con đi học tiếp...”.

Tối ngày 17/9, Kim đi từ nhà mình đến nhà chị Nhàn để tìm con. Đến nơi, Kim đứng ở bên ngoài gọi cửa nhưng mẹ con chị Nhàn  không mở cửa. Tức tối, Kim giật mạnh cửa và la lớn: "Hôm nay tao sẽ giết hai mẹ con chúng mày".

Trong cơn cuồng nộ tên  Kim đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa gỗ không chịu được lực mạnh nên bật tung.

Nguyễn Ngọc Kim hung hãn bước vào nhà, cầm tay con trai kéo mạnh ra phía ngoài sân rồi bất ngờ rút ra một đoạn gậy tre có gắn sắt nhọn ở đầu. Quá sợ hãi, cậu con trai đã vùng bỏ chạy.

"Lúc ấy vì quá bất ngờ nên tôi cũng không thể lường được sự việc lại như thế. Anh ta tiến về phía tôi với chiếc gậy tre có gắn sắt nhọn. Tôi vùng chạy nhưng vẫn bị anh ta đâm nhiều nhát. May mà anh ta đâm trượt nên tôi vẫn giữ được mạng sống...", chị Nhàn đau đớn nhớ lại.

Lúc chứng kiến sự việc, bà Tuyết - mẹ chị Nhàn sợ hãi tri hô dân làng tới cứu giúp, nhưng Kim đã lạnh lùng tiến về phía bà, đâm nhiều nhát vào ngực, bụng khiến bà gục ngay tại chỗ. Thấy bà gục ngã bên vũng máu, gã đàn ông ác độc chạy trốn.

Vậy là chị Nhàn vừa phải gánh chịu nỗi đau bị người chồng cũ hành hung, gây thương tích, lại tổn thương trước sự ra đi của người mẹ vô tội, cộng với gánh nặng phải một mình nuôi nấng đứa con trai vẫn còn thơ dại...

Hiện tại, hung thủ Nguyễn Ngọc Kim đã bị tạm giam tại Công an tỉnh Tuyên Quang và khởi tố vụ án khởi tố bị can tội danh "giết người" theo điều 93 Bộ luật Hình sự.
 
Việt Thanh
baocuoituan