Đắng lòng vấn nạn "giữ" gái làng
Thấy nhóm anh Phú hay đến nhà cô Thay chơi, Bằng rất tức giận. Hắn “triệu tập” thanh niên trong xóm mang hung khí đón đường đánh nhóm kia.
|
Xưa nay, trai làng này yêu gái làng kia và ngược lại, vốn là chuyện bình thường như cơm ăn nước uống hằng ngày. Nhưng với một số làng thì chuyện đó lại chẳng bình thường nếu xuất hiện một số "hảo hán" tự cho rằng mình có trách nhiệm phải "cấm vận" gái và "gìn giữ an ninh" cho làng. |
Có lẽ, chưa bao giờ làng quê Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa lại xao xác đến thế, bởi mới đầu năm 2009 đã có 1 người chết, 6 thanh niên trẻ bị bắt vì dính đến vụ án giết người, mà nguyên nhân lại hết sức đơn giản và đau lòng.
Ở xóm 5, xã Nga Điền có một cô gái khá xinh đẹp là Đỗ Thị Thay. Vẻ đẹp của cô gái đang ở tuổi trăng tròn nên được nhiều người để ý, trong số đó có Đinh Văn Bằng, 20 tuổi, ở cùng xóm. Bằng rất thích Thay, thường đến chơi nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm.
Cùng trong xã nên anh Nguyễn Văn Phú cũng biết Thay xinh xắn nên khi có một số bạn ở xã Nga Phú sang, anh Phú rủ mọi người cùng đến nhà Thay chơi. Thấy có con trai đến hỏi thăm nhà Thay nên Bằng rất tức giận, sợ bị mất cô gái mình đang để ý. Chính vì vậy, Bằng đã rủ một số thanh niên trong xóm gồm Trần Văn Nam, 22 tuổi; Hoàng Văn Giang, 20 tuổi; Phan Văn Vũ, 20 tuổi; Trần Văn Toản, 20 tuổi; Lê Văn Đạt, 18 tuổi chuẩn bị hung khí để "dằn mặt" nhóm kia.
Sau khi bàn bạc, cả bọn rủ nhau đi bẻ cây rồi tập kết lại một chỗ, riêng Trần Văn Nam đem theo 1 con dao. Để cho nhóm anh Phú không về được, Bằng và đồng bọn đã lẻn vào nhà chị Thay tháo bugi xe máy của anh Phú. Một lúc sau, nhóm anh Phú ra về, nổ xe máy nhưng mãi không được. Đang lúng túng chưa biết thế nào thì bị nhóm của Bằng cầm gậy đánh tới tấp.
![]() |
|
Người dân xem CQĐT giải phẫu tử thi nạn nhân một vụ án mạng do tranh chấp gái làng. |
Sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an địa phương điều tra, xác minh. Qua thu thập chứng cứ phối hợp với công tác vận động quần chúng, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ cả 6 đối tượng trên, trong đó Trần Văn Nam chính là kẻ đã gây ra cái chết cho anh Phú.
Trước đó, ngày 23/1, tại ngã tư đường liên thôn, liên xã ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa cũng xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nguyên nhân cũng do "cấm vận" gái làng. Nạn nhân là anh Vũ Văn Dũng, 22 tuổi, ở xã Hà Thái.
Tối hôm đó, anh Dũng rủ một số thanh niên xã Hà Thái sang nhà bạn gái ở xã Hà Lai chơi. Đến ngã tư xã Hà Lai đã bị Đỗ Văn Điền, 24 tuổi, ở xã Hà Lai và một số thanh niên của xã này dùng gậy đuổi đánh vào đầu khiến anh Dũng bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai vì không muốn con trai của xã khác đến yêu con gái xã mình…
Không thể kể hết các vụ án do “cấm vận” gái làng gây ra, bởi chỉ mới đầu năm 2009, cả nước đã xảy ra hàng chục vụ án nghiêm trọng, liên quan đến việc "cấm vận" gái làng. Dù lúc gây án, các đối tượng đều rất hung hăng, nhưng trước cơ quan điều tra, các “hảo hán làng” đều hối hận, tiếc nuối và nhanh chóng khai báo.
Các điều tra viên cho biết: đa số những thanh niên dính vào việc tranh giữ gái làng đều mới lớn, chưa có tiền án tiền sự, thiếu hiểu biết pháp luật nên khi bị bắt đều choáng váng trước mức án nặng mình sắp phải gánh chịu. Kẻ gây án nào rồi cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, điều đáng nói là chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ mà người chết, kẻ vào tù, người mang thương tật vĩnh viễn.
Và không có gì có thể bù đắp lại được nỗi đau cho những ông bố, bà mẹ có con bị chúng tước đi mạng sống. Đó là chưa kể hàng trăm đôi lứa, tuy yêu nhau tha thiết nhưng vì chuyện này mà phải chia lìa, những người bị chúng hành hung nhưng không dám tố cáo, hay bị đe dọa, ngăn cấm nên sợ hãi… bỏ cuộc, đành suốt đời ôm hận.
.jpg)