Đang mải xem bóng đá thì bị cướp

Giadinh.net - Khi 4 công nhân đang mải xem tường thuật trực tiếp bóng đá, thì một nhóm thanh niên kéo vào lán. Một tên hỏi: Chúng mày đến đây làm gì? Có thích đánh nhau không?...

20h15 phút ngày 7/8/2008, 4 công nhân đang nằm xem ti vi tại lán công nhân Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tĩnh, đóng tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh (để thi công đoạn đường Nguyễn Du kéo dài) thì bị nhóm khoảng 10 người xông vào dùng gậy, gạch đá đánh đập  4 nạn nhân dã man.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, cán bộ kỹ thuật kể lại: Khi mọi người đang mải xem tường thuật trực tiếp bóng đá, thì một nhóm thanh niên kéo vào lán. Một tên hỏi: Chúng mày đến đây làm gì? Có thích đánh nhau không? Chưa kịp trả lời thì nhóm người này đã xông vào dùng gậy đánh tới tấp, khiến tôi và anh Long bị thương vào vai, ngực vội bỏ chạy ra ngoài. Còn anh Bùi Văn Nam và anh Lê Minh ngồi phía trong bị chúng bao vây đánh ngất tại chỗ. Sau đó, nhóm người này lấy của anh Long một chiếc ví da, trong đó có 1 giấy phép lái xe ô tô, 1 CMND mang tên anh Long và 1.500.000 đồng tiền mặt; lấy của anh Hưng 1 điện thoại di động Nokia đang sạc pin. Trước khi ra về, bọn chúng còn dùng đất, đá ném vào các vật dụng trong lán và buông lời đe doạ: “Nếu báo công an thì liệu hồn”.

Anh Nguyễn Lục, công nhân ở cùng lán từ nhà vừa đến, thấy vậy liền điện báo cho Công an phường Thạch Quý và gọi 115 đưa những người bị thương đi cấp cứu. Cùng lúc đó, Công an phường Thạch Quý đã có mặt tại hiện trường, thu được một số dụng cụ gây án và đang tiếp tục điều tra vụ việc.          

 Văn Đình – Hồng Phú

kieudiep