"Đánh án" miền biên ải
Giadinh.net - Trong thời gian qua, những trinh sát hình sự vùng biên Lào Cai luôn phải đối mặt với những vụ án giết người, buôn bán phụ nữ, ma túy phức tạp. Những kẻ phạm tội sảo quyệt ngoài sự manh động, thường bỏ trốn sang ẩn náu ở Trung Quốc, rồi thỉnh thoảng quay lại Việt Nam tiếp tục gây án.
Đầu tháng 3/2009, người phụ nữ chừng 30 tuổi, nước mắt lưng tròng hớt hải tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Lào Cai (PC 14), nấc nghẹn: “Xin các anh giải cứu con trai tôi, cháu đang bị một đối tượng bắt cóc. Bọn chúng yêu cầu nộp 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa...”. Lúc này, kẻ bắt cóc liên tục gọi điện thoại, hắn thể hiện sự tinh quái và chuyên nghiệp của một đối tượng hình sự khi liên tục thay đổi địa điểm giao, nhận tiền. Toàn bộ cán bộ trong đơn vị lặng lẽ dõi theo từng diễn biến của vụ án. 20 giờ, tên bắt cóc điều chị L (mẹ của nạn nhân) đến khu vực cầu Kim Tân để giao nhận tiền... Trong bóng tối nhạt nhòa, khi gã tội phạm to con tiến đến bọc tiền, liền bị lực lượng trinh sát ập vào khống chế bằng một động tác võ thuật sắc, gọn. Kẻ bắt cóc là Đào Tuấn Thành (SN 1976), trú tại thị trấn Sapa, Lào Cai, bác ruột của cháu bé. Sau đó các trinh sát đã giải cứu được cháu bé khi đang ở một nhà nghỉ. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đoàn viên, thấy đứa trẻ lao vào lòng mẹ, họ quên hết bao mệt mỏi.
![]() |
|
Tội phạm bị các trinh sát phòng CSĐT TPTTXH bắt giữ. |
“Vất vả nhất có lẽ là những lần sang Trung Quốc phối hợp phá án”, Trung tá Lương Đình Huỳnh, Phó trưởng Phòng PC 14, CA tỉnh Lào Cai tâm sự. Đó là buổi chiều CA tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Thi, hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản và đốt xác gây xôn xao dư luận ở Bình Thuận. Nội dung gửi đến chỉ là vài gạch đầu dòng sơ lược về nhân thân và hành vi phạm tội của Thi “điên”... Rà soát gần một ngày, đến 23 giờ, Phòng PC 14 đã có thông tin tên Thi đang ẩn náu ở căn phòng số 306, khu Chính Hồ, thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Qua xác minh, nhiều khả năng sáng ngày mai Thi sẽ trốn sâu vào nội địa. Tình huống này, không cho phép cán bộ trong đơn vị được chậm trễ. Nhưng lúc này có một vấn đề nảy sinh.... theo quy định vào thời điểm đó phía biên phòng và lực lượng công an nước bạn đều từ chối tiếp nhận thông tin về tội phạm. Trắng đêm hôm đó, các trinh sát trong đơn vị vừa chuẩn bị tài liệu, đồng thời tìm mọi cách liên lạc với công an nước bạn. 2 giờ sáng, tên Thi đã bị bắt giữ ở thị trấn Hà Khẩu rồi bị áp giải về Việt Nam trong sự ngạc nhiên đến tột độ của tên tội phạm này.
Vụ Phòng PC 14 Lào Cai truy bắt Trương Hoàng Tuệ, kẻ dùng dao đâm chết 2 người phụ nữ cũng khiến dư luận hết sức cảm kích. Tuệ đến nhà cô ruột là Hoàng Thị Phương rồi có mâu thuẫn với Yến (cháu chị Phương). Chiều 9/5 Tuệ tìm Yến để giải quyết mâu thuẫn. Kẻ sát nhân ngắt hết dây điện thoại để nạn nhân không thể liên lạc kêu cứu, rồi tìm vào nhà bếp dùng dao sát hại nạn nhân.
5 ngày sau khi chị Yến bị giết chết, CA tỉnh Lào Cao tiếp tục nhận được tin chị Mắm (28 tuổi) người dân tộc Dao bị đâm chết khi đang chăn trâu. Xác nạn nhân bị vùi dưới lùm cây. CQĐT xác định Tuệ là kẻ gây ra vụ án trên vì hung khí gây ra hai vụ án mạng cùng một loại. Toàn bộ trinh sát của Phòng kết hợp với các lực lượng khác đến địa bàn xã Tân An và Tân Thượng (Văn Bàn, Lào Cai) truy lùng thủ phạm. Sáng 15/5, họ phát hiện Tuệ lẩn trong những bụi cây phía mép sông Hồng. Bị vây chặt, Tuệ vứt dao, nhảy xuống sông Hồng trốn nhưng không thoát.
Những chiến công trên đã mang lại niềm tin cho người dân nơi đây.
Mai Anh
