Đánh cháu, chém chết chú
Sự việc đau lòng xảy ra từ một mâu thuẫn nhỏ của một số thanh niên trong thôn về việc tranh chấp chỗ đá bóng. Nếu người trong cuộc ứng xử khéo léo hơn, có lẽ sẽ không xảy ra một vụ án khiến một người thiệt mạng.
![]() |
|
Bị cáo Chung trong phiên tòa xét xử. |
Nghe vậy, Chung và cháu Quyền có lời qua tiếng lại. Thấy Quyền chửi mình, Chung liền cầm viên đá nhỏ trong sân ném vào lưng Quyền và đuổi đánh Quyền về tận nhà. Tại đây, bà nội cháu đã xin Chung tha cho Quyền. Nguôi giận, Chung liền bỏ ra sân đá bóng tiếp.
Một lát sau, anh Tự (chú của Quyền) đi làm về nghe Quyền kể lại toàn bộ sự việc trên với nỗi ấm ức, anh Tự liền ra sân bóng tìm Chung để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thấy Chung kể lại với giọng ngang ngạnh nên anh Tự đã lao vào đánh Chung.
Dù kém anh Tự nhiều tuổi nhưng Chung không vừa liền lên giọng: “Mày đợi tao ở đây” rồi chạy về nhà. Mặc cho người xung quanh đã can ngăn bảo về nhà nhưng anh Tự vào quán bia gần sân bóng ngồi chờ. Chung về nhà lấy một con kiếm tự tạo để trong gầm giường rồi quay lại sân bóng tìm anh Tự.
Thoáng thấy Chung vác kiếm đến nơi, anh Tự cũng tìm một chiếc đòn gánh trong quán rồi xông vào vụt Chung, nhưng trượt nên bị Chung dùng kiếm chém hai nhát vào trán và má trái anh Tự rồi bỏ chạy. Đuổi theo một đoạn do vết thương mất nhiều máu, anh Tự đã ngã gục bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Tự đã tử vong.
Nguyên nhân được cơ quan pháp y kết luận: Nạn nhân do đứt động mạch và các tĩnh mạch vùng mặt trái dẫn đến tử vong do sốc mất máu cấp. Sau khi gây án, Chung cầm kiếm chạy về nhà trèo lên… nóc trần nhà để trốn. Đến 21h cùng ngày thì bị CQĐT bắt giữ cùng tang vật. Tại CQĐT, Chung khai nhận hành vi phạm tội của mình.
